Đây là ảnh cưới chúng tôi chụp vào ngày 3/6/2011 tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lần này tôi giấu vợ đem dự thi bộ ảnh này là muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Tôi muốn tặng cho cô ấy niềm vui nho nhỏ nhân kỷ niệm 6 tháng ngày cưới của chúng tôi.
"Chuột khó tính của anh ơi! Thông qua cuộc thi này anh muốn gởi đến em lời trong trái tim anh mà bình thường anh chẳng bao giờ nói được. Em chính là ánh mặt trời của anh đó em biết không? Anh yêu nhất nụ cười của em, khi em cười làm cả thế giới của anh như bừng sáng. Lúc anh cô đơn và chán nản nhất, chính nụ cười của em đã cứu vớt tâm hồn anh. Anh biết mình có những lúc làm em buồn và khóc nhiều lắm, anh thật sự xin lỗi em!
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả em nhé! Và mỗi ngày anh lại được thấy nụ cười đáng yêu của em. Anh biết những lời này có hơi "sến" nhưng anh sẽ chỉ nói một lần thôi bà xã à! Anh sẽ yêu em đến khi nào anh còn có thể…".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.