Những người đàn ông của chúng tôi!
Có thể với các anh tình dục là tình dục. Nhưng với phụ nữ tình dục là tình yêu. Chính vì thế, nhiều phụ nữ không than phiền nhưng nuôi trong lòng một nỗi trăn trở triền miên "Tại sao anh ấy chỉ đụng đến tôi mỗi khi anh ấy muốn làm chuyện đó?", "Có phải anh ta chỉ coi tôi như một đối tượng chỉ để thỏa mãn chứ không phải là đối tượng để yêu thương, trìu mến?", "Làm sao để anh ấy âu yếm tôi nhiều hơn, vuốt ve tôi nhiều hơn, ôm hôn tôi, ngay cả khi anh ấy không hề có ý định làm "chuyện ấy"?".
Các anh thấy không, người đàn bà của các anh cần âu yếm chứ không chỉ cần có "chuyện kia". Chúng tôi yêu các anh, muốn được áp vai kề má với các anh thường xuyên, chứ không phải đợi khi các anh nổi hứng thì mới động đến chúng tôi. Như vậy, chúng tôi không kịp sẵn sàng để bắt nhịp với các anh.
Rất ít đàn ông trong số các anh làm được việc động chạm chỉ để động chạm. Đa số vẫn đối xử với một như một chiếc bật lửa: chỉ tìm đến nó, bật lửa lên khi cần đốt thuốc. Và đốt thuốc lên lại lẳng vào một nơi nào đấy, chờ đến lần hút sau.
Phụ nữ đòi hỏi nhiều hơn thế. Năm mười phút "khởi động" trước khi bước vào trận đấu không thể làm cho họ hào hứng leo lên đỉnh được. Không thể cả tuần anh không động chạm gì đến họ, không cầm tay, không ôm hôn, không cọ cọ mũi vào da thịt nàng, nhưng cứ đến tối cuối tuần thì đòi hỏi: "Sẵn sàng chưa em yêu?".
Đã nói là cơ thể phụ nữ không giống như chiếc bật lửa, chỉ cần anh chạm tay vào là ngọn lửa đam mê đã bùng lên. Cả tuần, trái tim chúng tôi phải sống tràn đầy tình yêu thì tối cuối tuần, chúng tôi mới cháy lên niềm ham muốn mãnh liệt như các anh được. "Chuyện ấy" không chỉ là tình dục mà là tạo nên những khoảnh khắc của tình yêu.
(Theo Đàn Ông)