Bạn Trần Duy Mỹ chia sẻ: Với quan điểm chỉ lấy chồng cùng quê và nghe lời bố mẹ nên khi quen một người ở Cà Mau xa quá như anh, em phải làm sao để bố mẹ chấp nhận đây? Nhưng rồi, ở cái tuổi 30 và bướng bỉnh như em thì bố mẹ cũng gật đầu đồng ý (vì con gái bảo nếu bố mẹ không chấp nhận thì con cứ ở vậy cho mà xem).
Thế nhưng, những ngày sau đó rất nhiều thứ đã làm em muốn dừng lại, chúng ta đã có những lời nói, hành động như những đứa trẻ lên 3. Ngày mình về Quảng tổ chức lễ vu quy là những ngày người dân xứ Quảng nói riêng và những người con của hình chữ S nói chung đang đứng lên, tìm mọi cách để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ đất nước. Em yêu anh, yêu đất nước quê mình. Em không giúp được gì cả, em chỉ cầu mong cho tình yêu mình mãi mãi và đất nước chúng ta hòa bình mà thôi.












>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.