Quỳnh Mi, em gái ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, gọi hành trình làm mẹ của mình là "đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác". Từng căng thẳng vì không biết cách chăm bé, lúc Totti chào đời, bản năng giúp Mi hoàn thành tốt mọi việc tới mức chính cô thấy bất ngờ. 10 tháng tuổi, con trai Quỳnh Mi nặng 11 kg, có thể vịn thành giường bước đi, nhún nhảy và thích đập tay "yeah" cùng mẹ. Mi cho con bú sữa mẹ hoàn toàn từ lúc lọt lòng và dự kiến duy trì đến khi bé hai tuổi. Cô không thuê người giúp việc, tự tay nuôi dạy bé bởi cho rằng "lớn lên cùng con" là hành trình hoàn thiện bản thân kì diệu nhất.

Quỳnh Mi và chồng.
- Thời điểm này, trang cá nhân của Quỳnh Mi tràn ngập hình ảnh bé Totti ăn, chơi, ngủ... dường một ngày của chị chỉ xoay quanh con cái, bỉm sữa?
- Vợ chồng tôi ở riêng, ông xã đi làm nên ban ngày chỉ mình tôi "chiến đấu" với Totti.
Lúc đầu có ông bà nội, bà ngoại hỗ trợ nhưng khi đã thành thạo, tôi chủ động chăm con. Một mình xoay xở khi không có ai ở bên cực lắm, thậm chí stress nhưng thôi quyết tâm không thuê giúp việc. Tôi tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn khi quen dần và nụ cười của Totti là động lực lớn nhất. Thấy con chơi vui, ăn ngoan và ngủ tốt là tôi hạnh phúc, quên hết mệt mỏi.
- Tại sao chị không thuê người giúp việc?
- Tôi không thích có người lạ trong nhà. Thỉnh thoảng nghe những thông tin tiêu cực về vú em, người giúp việc... tôi thoáng chút lo sợ.
Hơn nữa, tôi muốn dành nhiều thời gian bên con, chơi cùng con để gia tăng tình cảm. Không ai yêu thương và chăm sóc con tốt bằng mẹ. Tôi cũng phải cảm ơn Totti vì đã giúp mẹ hoàn thiện bản thân. Chăm con cho tôi cơ hội học hỏi thêm nhiều điều, khắc phục nhiều điểm yếu mà trước đây chưa sửa được.
- Rồi chị một mình xoay xở mọi việc ra sao?
- Bắt đầu hành trình làm mẹ như bước vào một thế giới khác, mọi thứ đều mới mẻ. Lúc gần sinh, tôi nghĩ mãi liệu mình sẽ chăm bé ra sao, cho bú thế nào, rồi bồng bế, ru ngủ sao cho đúng cách? Lúc con chào đời, bản năng làm mẹ khiến tôi làm được mọi thứ, kể cả những việc tôi từng nghĩ sẽ không thể làm tốt.
Ban đầu lúng túng, sau đó mọi thứ vào nếp dần. Tôi từng bước sắp xếp các đầu việc để vừa có thể chăm con, vừa nghỉ ngơi. Tôi thậm chí có đủ thời gian rảnh để đọc sách tham khảo cách chăm bé theo chu kỳ, theo dõi cơn gắt gỏng của bé và tổ chức các trò chơi kích thích sự phát triển cho Totti.
Thực ra, nhiều lúc tôi vô cùng căng thẳng vì con khóc mà không có lý do. Nhưng nghĩ lại, con chỉ có thể giao tiếp với mẹ bằng tiếng khóc nên bé khóc để mẹ hiểu, chứ không phải để mẹ giận bé. Tôi học cách quan sát và lắng nghe con. Hai mẹ con "hỗ trợ" nhau vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.

Totti bú sữa mẹ hoàn toàn đến 10 tháng tuổi.
- Chị dựa vào những dấu hiệu nào để đoán ý bé qua tiếng khóc?
- Ban đầu tôi không biết chu kỳ ăn, ngủ của con nên sốt ruột khi thấy Totti ngủ ngắn, bú vặt. Một lần tôi đọc được cuốn sách Nuôi con không phải cuộc chiến trong đó giải thích về sự hình thành đồng hồ sinh học của trẻ. Tôi áp dụng phương pháp Easy 2-3-4 (*) để biết cách định vị tiếng khóc của bé. Giờ tôi đã hiểu bé khóc giờ nào là đói, mệt và buồn ngủ.
- Chế độ ăn uống của Totti có gì đặc biệt?
- Bé hiện bú mẹ hoàn toàn và dự kiến duy trì đến khi tròn hai tuổi. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá lại miễn phí nên không thể bỏ lỡ. Totti hợp sữa mẹ, bé bụ bẫm và khỏe mạnh nên tôi càng có động lực duy trì cho con.
Tôi cho con tập ăn bằng phương pháp kiểu Nhật kết hợp Baby led weaning. Dưới một tuổi, nguồn dinh dưỡng chủ yếu của bé vẫn là sữa nên tôi không đặt nặng chuyện ăn uống, nếu con từ chối sẽ dọn đi. Tôi muốn hình thành cho Totti thói quen ăn uống tốt, vui vẻ và hào hứng mỗi khi dùng bữa nên không thúc ép. Nhờ áp dụng cùng lúc hai phương pháp này, bé có thể cảm nhận mùi hương riêng của từng loại thức ăn, thích thú khám phá và hào hứng khi mẹ bưng đồ ăn tới.
Trước đó, nhiều lần tôi kỳ công chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhưng con không hợp tác, thậm chí đập bàn rồi phun tung tóe. Lúc cáu nhất tôi vẫn cố tự nhủ không nên căng thẳng và kiên nhẫn dọn dẹp. Hy vọng sau này bé sẽ ăn uống tự giác.
Con trai Quỳnh Mi tập ăn.
- Ngoài cho bé ăn, ngủ, hai mẹ con còn có những hoạt động gì?
- Tôi rất thích chơi cùng con.
Totti không được mua nhiều đồ chơi, chỉ quanh quẩn vài món bé được tặng như thú bông, kệ chữ A có nhạc và xúc xắc, một quả bóng nhỏ. Tôi muốn con học cách chơi với những thứ có sẵn xung quanh và giao lưu cùng bố mẹ. Thỉnh thoảng bé nằm ôm thú ông ê a nói chuyện hoặc vịn lên thành chơi với những chiếc xúc xắc.
- Gọi nuôi con là 'lớn lên cùng bé', chị học được điều gì kể từ lúc sinh Totti?
- Tôi như trở thành một người khác, biết lắng nghe, yêu thương và kiên nhẫn khi chăm sóc con. Những kỹ năng vun vén cho gia đình, sắp xếp thời gian và cải thiện khả năng xử lý công việc cũng dần được hoàn thiện. Làm mẹ là hành trình dài, tôi còn phải khám phá và học hỏi nhiều lắm.
* EASY là khái niệm về chu kỳ sinh hoạt cho trẻ được Tracy Hogg giới thiệu trong bộ sách cẩm nang nuôi dạy trẻ sơ sinh Baby Whisperer. Hiểu đơn giản EASY là chu kỳ sinh hoạt lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian ngắn từ sáng sớm thức dậy đến hết ngày của một em bé sơ sinh từ lúc mới lọt lòng.
Lam Trà thực hiện