Tôi 26 tuổi, sống cùng gia đình để tiết kiệm tiền vì thu nhập không cao, chỉ 7 triệu đồng mỗi tháng đủ ăn. Tuy nhiên, càng sống chung, tôi càng khó chịu nếp sống, sinh hoạt của em gái.
Nhiều lần tôi góp ý cách em ăn nói nhanh nhảu hoặc làm việc nhà chưa gọn gàng, em đều giơ dép đang đi trong nhà về phía mặt tôi, dọa vứt đồ vào người tôi. Những lần đó, tôi đều nói em không được làm như vậy nhưng em không tiếp thu, đều quắc mắt, nạt nộ và phần lớn trường hợp, em đều quăng dép vào người tôi. Còn mẹ tôi ngồi yên nhìn, thậm chí còn bênh vực, bảo tôi rằng nhà nào có anh chị em đều như vậy. Tôi nghĩ mẹ đã nói sai và rất tủi thân khi mẹ thiên vị. Tôi đã bớt góp ý vì cách hành xử của em thô lỗ, bạo lực.
Nhưng điều khiến tôi bất mãn, tủi thân đến cùng cực là chuyện xảy ra vào hôm qua. Sau khi tôi phê bình em nói quá nhanh, nói ngọng khiến tôi nghe không hiểu, em liền dí dao gọt hoa quả vào thẳng mặt tôi, cách mặt tầm 7-8 cm. Điều này khiến tôi hoảng hốt. Nhưng mẹ tôi chỉ ngồi nhìn, không mắng em câu nào dù tôi đã cầu cứu. Sau đó, em dùng nhiều lời lẽ mắng mỏ tôi vì dám phê bình em. Tôi rất buồn bã, tủi thân xen lẫn tức giận. Tôi nên làm gì đây?
Thùy Chi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.