Mai Nhiên
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Em của chị, chị biết em đang rất hoang mang và lo sợ. Em tự đặt ra cho mình biết bao câu hỏi. Em đã làm gì sai? Chị hiểu em là một người con gái nhỏ nhắn với tâm hồn trong trẻo, còn anh ấy là niềm mơ ước của bao cô gái.
Ngày trước, khi em bảo sẽ yêu anh ấy. Em có biết chị đã lo lắng đến dường nào không? Khoảng cách địa lý của hai người quá xa. Nhưng em đã nói rằng em rất tin vào anh ấy, anh ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Và đúng là như vậy, em đã thật sự rất hạnh phúc với tình yêu ấy. Chị mừng vì giờ đây em đã có một chỗ dựa vững chắc, mừng vì từ đây, em của chị sẽ không còn một mình nữa và em sẽ sống tốt hơn bao giờ hết.
Hai năm qua, đi bên cạnh em, chị đã chứng kiến tất cả. Từ một sinh viên mới ra trường, giờ đây, em đã có một công việc khá tốt. Công việc cuốn em đi nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh ấy, nhắn tin, gọi điện mỗi lúc có thể. Môi trường mới, có vài chàng trai theo tán tỉnh em. Chị hỏi sao em không ưng một người, yêu xa thiệt thòi lắm! Em cười dịu dàng: "Không chị à, em biết ở nơi xa đó, anh ấy luôn yêu em và dõi theo bước chân của em. Em không hề thiệt thòi, em đang rất hạnh phúc và em sẽ chờ".
Những khi hiểu lầm, những lúc không thể dùng internet để bày tỏ, em tức tốc bay về phương trời ấy, dù đôi lúc trong túi chỉ còn hơn nửa tháng lương. Em nói chỉ có gặp nhau thì vấn đề mới có thể giải quyết. Sau mỗi chuyến đi, tâm trạng của em tốt hơn, em có vui hơn. Chị thương em lắm, em biết không?
Lễ tình nhân vừa qua, em tíu tít khoe với chị, vừa nhận được món quà phương xa. Ngoài gia đình ra, chị là người duy nhất em muốn chia sẻ niềm vui này. Ngày hôm đó, em cứ cười nói suốt. Đôi mắt to tròn của em long lanh, ánh đầy hạnh phúc. Em đã òa khóc trong hạnh phúc và chị cũng đã khóc. Chị thật sự chúc phúc cho em, em gái yêu của chị à.
Nhưng cuộc đời không ai biết được chữ "ngờ". Tiếng nấc của em trong điện thoại tối qua đã làm chị không thể nào ngủ được. Em vô tình bắt gặp ảnh anh ấy chụp cùng một cô gái. Em run rẩy, đổ sụp xuống, em không thể thở được nhưng tuyệt nhiên, không có một giọt nước mắt nào. Chị chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lúc này. Em hỏi chị, có nên cho anh ấy biết không? Có nên hỏi rõ không? Có thể là một sự hiểu lầm nào đó chăng? Em gái yêu của chị, chị biết trả lời thế nào đây khi em vẫn đang rất yêu anh ấy?
Cuối cùng em đã chọn cách im lặng. Em nói rằng im lặng là tốt nhất trong thời điểm này, nếu bây giờ em nói ra, có thể điều xấu nhất xảy đến và em sẽ hối hận đến suốt đời. Có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Thời gian qua, anh ấy vẫn rất tốt, vẫn rất yêu em. "Em biết anh ấy không làm gì có lỗi với em đâu. Em sẽ vẫn tin, vẫn yêu anh ấy dù đang rất hoang mang, lo sợ, tan nát. Em sẽ cố gắng tiếp tục chờ. Nơi phương xa vẫn là giấc mơ của em. Chị sẽ ủng hộ em chứ?".
Tình yêu của em lớn quá! Em gái của chị, em đang gồng mình đó sao? Chị thương em quá! Em gái bé nhỏ của chị dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ luôn bên em, ủng hộ em, chỉ cần em hạnh phúc, em nhé!
Vài nét về blogger:
'Em ngược nắng, ngược gió để yêu anh' - Mai Nhiên.