Năm nay là kỷ niệm năm thứ 6 ngày cưới của chúng tôi. Tôi chuẩn bị một món quà mà chồng thích từ lâu, đặt từ nước ngoài mất hơn hai tháng mới về kịp. Tôi muốn dành cho anh một bất ngờ trọn vẹn, nên giấu kỹ trong phòng làm việc, định tối hôm đó mới tặng.
Buổi sáng trước ngày kỷ niệm, khi tôi đi làm về, thấy hộp quà đã bị bóc ra, giấy gói nằm vương vãi. Món quà được đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách, bên cạnh là em gái chồng đang cầm điện thoại. Hóa ra, cô ấy mở quà, chụp ảnh rồi đăng Facebook kèm dòng trạng thái: "Anh trai sẽ bất ngờ lắm đây!".
Tôi sững sờ, hỏi lý do, em ấy nói: "Em tưởng quà cho cả nhà, không nghĩ chị lại để dành cho anh". Vấn đề là chồng tôi xem Facebook của em gái, biết hết nên buổi tối hôm đó chẳng còn sự bất ngờ nào nữa.
Sau khi kết hôn, tôi về sống chung với bố mẹ và em gái chồng. Cô ấy đã 32 tuổi nhưng lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên đến mức kém duyên. Đây không phải lần đầu em chồng xen vào chuyện riêng của vợ chồng tôi. Có lần cô ấy góp ý cách tôi dạy con trước mặt cả gia đình. Có lần còn hỏi thẳng mức lương của tôi khi có mặt họ hàng. Chuyện chi tiêu trong nhà, tôi vừa bàn với chồng xong, vài hôm sau mẹ chồng đã biết hết, tôi đoán chỉ có thể từ em gái chồng.
Tôi từng cố gắng nhẹ nhàng góp ý nhưng dường như em ấy không nhận ra. Tôi cảm thấy ranh giới riêng tư của mình bị xâm phạm quá nhiều. Tôi nên nói thẳng một lần cho rõ, hay im lặng để tránh căng thẳng gia đình? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.