Anh ạ, thời gian trôi đi mà em vẫn không tin khoảng thời gian đó em đã mất anh. Em vẫn yêu anh và nhớ anh như ngày nào em còn là của anh. Nhưng có được đâu khi anh đã thuộc về người con gái khác. Em căm giận nó vì nó đã cướp anh trên tay em, nhưng em cũng tự trách mình sao không giữ được anh để giờ đây em là người bị anh phản bội.
Dẫu biết rằng anh gây nên rất nhiều lỗi lầm với em nhưng em vẫn cứ yêu và nhớ anh. Em chỉ mong được gặp anh để được nhìn anh, nghe anh nói những lời yêu thương. Chỉ một mong muốn nhỏ nhoi như vậy mà cũng không được sao anh?
Em giận cái quá khứ của em, em không muốn nhắc đến nó nhưng mà nó cứ ám ảnh em vì trong cái quá khứ đó có hình bóng của anh và những kỷ niệm của chúng ta. Em đã quá tin anh để trao trọn tất cả cho anh.
Anh đã lấy đi của em rất nhiều thứ kể cả cái quý giá nhất của em. Nhưng vì em quá yêu anh nên em chấp nhận tất cả. Từ khi còn yêu anh em cứ nghĩ anh sẽ mãi là của em nhưng giờ đây trong sâu thẳm trái tim em lại tự trách mình sao quá tin anh một cách khờ dại đến vậy.
Đã nhiều lần em muốn quên anh, quên hết tất cả nhưng khi đêm về em lại thấy hình bóng anh nên em không thể nào quên anh được. Đã có lần em định tìm đến cái chết để khỏi phải nhớ đến anh nhưng em đã không đủ can đảm, hơn nữa em muốn sống để nhìn thấy hạnh phúc của anh.
Bạn bè em nói: "Nhớ làm gì một con người phản bội", nhưng bọn nó chỉ biết nói chứ đâu có biết kỷ niệm của hai chúng ta phải không anh. Anh có còn nhớ gì đến em, đến những kỷ niệm của chúng mình không anh? Em biết là anh vẫn còn nhớ vì anh chưa thể quên nhanh như vậy được phải không anh?
Nếu anh đọc được những dòng chữ này thì anh hãy dành chút thời gian để nghĩ đến em anh nhé. Em vẫn yêu anh và nhờ anh như ngày nào. Em mãi mãi yêu anh và mong anh quay về đây bên em. Gửi tới người yêu có số điện thoại: 0982.038569.
LÊ THỊ HOÀI THANH