Nỗi đau đó đã ăn sâu vào tim, nó làm em đau từng chút, từng chút một từ ngày này qua ngày khác. Nhiều lúc em nghĩ: hay là em không còn yêu anh nữa? Không, em đã từng yêu anh và em sẽ mãi yêu anh.
Em biết em là người rất đa tình, biết đâu sau này em sẽ yêu người khác nhưng em chắc chắn một điều: dù em có yêu ai đi nữa thì anh vẫn mãi trong trái tim em.
Em đã quá thần tượng anh và giờ đây, em phải gánh chịu hậu quả đó: em không thể yêu người nào khác. Khi suy nghĩ về một ai đó, em thường so sánh họ với anh. Khi yêu một ai đó, nguời ta có thường ngốc ngếch không anh? Em nghĩ là có, bằng chứng là em đây, em thường tự đặt ra cho mình những câu hỏi và rồi tự mình trả lời. Em đặt mình vào vị trí của anh và xem xét hành động của mình.
Đôi khi em tự an ủi mình khi nghĩ về anh. Vài người bạn học những lúc rãnh rỗi hay xem chỉ tay cho nhau, chúng nó bảo em rằng: "Bà này rất đa tình nè nhưng được cái là rất chung thuỷ". Nghe có buồn cười không anh? Những lúc như thế em thường trả lời chúng nó rằng: "Ờ, tao đa tình nhưng khi yêu ai chỉ yêu một người và yêu hết người này rồi tới người khác" hihihi, thiệt tình là như thế mà.
Mấy hôm nay trên tivi chiếu phim gì đấy, em không xem vì quá bận rộn nhưng lâu lâu cũng có liếc vào màn hình. Em thấy trong phim có cô gái tên L. Em nghĩ bụng: giờ này anh có đang xem phim không? Khi xem một bộ phim mà suốt từ đầu đến cuối, nhân vật chính có tên giống em, anh sẽ nghĩ gì? Có nhớ đến em không? Nghĩ lại, khi mình còn gặp nhau, em chưa bao giờ gọi anh thân mật như thế này, em thường xưng hô "ông, tui", còn anh thì xưng tên. Phải, mình không gọi nhau như thế thì gọi là gì nhỉ? Bởi chúng ta chưa từng là một cặp mà.
Khi kể chuyện về anh với mọi người, em cũng không biết nên giới thiệu anh là thế nào. Em không định nghĩa được chính xác mối quan hệ của mình là gì nữa. Bạn bè ư, nó chỉ đúng một nửa. Người yêu ư không, chưa bao giờ chúng ta là của nhau. Tình cảm của chúng ta là gì? Yêu đơn phương à? . Không, em biết anh đã từng thích em và em biết bản thân em cũng rất yêu anh. Nếu giữa tình bạn và tình yêu có một lằn ranh mỏng manh và khi người ta bước qua được cả 2 chân mới có thể gọi là tình yêu thì chúng ta chỉ mới bước qua được một chân mà thôi. Vì thế giữa chúng ta không thể là tình bạn cũng không thể là tình yêu.
Nói cho em biết, làm thế nào em mới có thể dứt bỏ hình ảnh của anh để nghĩ về người khác đi? Bây giờ em thấy câu nói của người xưa là đúng: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Có những người xa lạ, em vẫn gặp họ hàng ngày, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều trên cùng một con đường ấy thế mà mình ở gần nhà nhau, thậm chí mình còn biết khá rõ nhà nhau ở đâu nữa. nhưng có bao nhiêu lần mình gặp được nhau trên đường?
Nếu em nhớ không lầm thì suốt 4, 5 năm trời, chúng ta tình cờ gặp nhau được 4 lần. Nhưng anh có biết không chỉ có một lần chúng ta chạm mặt nhau, 3 lần còn lại chỉ có em nhìn thấy anh thôi. Hoặc cũng có thể anh thấy em đấy nhưng anh cố tình vờ như không thấy, biết đâu đấy.
Em đã từng cầu chúc cho anh hạnh phúc và sẽ luôn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc bên người con gái mà anh đã chọn. Vì thế, anh cũng hãy cầu chúc cho em được hạnh phúc, được không anh? Có như vậy, khi tình cờ gặp lại nhau trên đường hay torng buổi họp lớp, chúng ta mới có thể vui vẻ được! Hãy cùng làm bạn tốt của nhau anh nhé!
Ngoc Lan