Cũng hôm nay, mọi việc đau đớn như đang kéo về với em. Em đã thử tiết lộ lòng mình ra và em đã nhận lại sự phản hồi của người ấy. Em thấy tình cảm của em quá lớn nhưng sự rộng lượng của em thì không bằng người ta. Thật sự, em hiểu tình cảm của người ta dành cho anh sẽ không bao giờ bằng em đã cho anh vì thế nên anh đã chọn em. Nhưng sao trong tim em vẫn đau nhói, đau vì em thấy và em biết rõ người em yêu đối xử với em ra sao mà lòng em vẫn thương, vẫn yêu đến điên dại.
Anh vẫn tốt với em, vẫn thương em nhưng sự xuất hiện của người thứ ba đã làm tim em đau và lý trí của em dường như đã "tan ra" từ ngày ấy. Mỗi lần đối diện với anh, lòng em đều muốn quên đi hết tất cả. Em từng nói với anh "dù là lỗi của ai, em cũng sẽ bỏ qua hết để tình cảm của chúng ta không bị đổ vỡ", dường như anh và em đều làm được điều đó, có nghĩa là tình cảm của mình đã không bị người thứ ba xen vào, đúng không anh? Nhưng trong lúc này, trời mưa như thác đổ, mưa lạnh buốt cả lòng em, ngồi ở đây mà đầu óc em trống rỗng, em nhớ anh cồn cào, em nhớ anh da diết nhưng không thể nào gặp được anh hôm nay vì em phải làm ca đêm. Sau ngày hôm nay, mình lại được bên nhau anh nhé! Em vẫn còn yêu anh.
Gà con