Em đã rất nhiều lần chia tay với anh chỉ vị sự lạnh lùng và vô tâm ở anh, em càng lo lắng, quan tâm anh bao nhiêu thì em lại khát khao anh dành cho em chỉ một phần sự quan tâm, yêu thương đó. Anh à, anh có biết rằng anh đã mất em không? anh có biết rằng với em bây giờ anh đã là một quá khứ quá nhiều tổn thương không anh? anh đã để lại cho em một vết thương lòng quá lớn, em không biết sẽ chữa lành vết thương đó như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, em sẽ không níu kéo anh, níu kéo con người anh, còn tâm hồn anh hình như đã không còn bên em nữa. Đã bao lần em tự hỏi tại sao anh vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ của chúng mình mà không chủ động chia tay đi? đến bây giờ câu hỏi đó vẫn còn trong em, thà anh phũ phàng em sẽ quên anh nhẹ nhàng hơn, đỡ nhiều lần nuôi hi vọng anh vẫn còn là của riêng em hơn. Anh à, cuộc sống của anh không có em nữa, không biết anh có nhận ra được nhiều sự đổi thay trong đó hay không? có nhớ đến dáng hình em ngày nào ở bên cạnh anh hay không? còn em, em vẫn khóc mỗi khi ở một mình, vẫn thường tưởng tượng ra khuôn mặt anh với nụ cười vui vẻ, hạnh phúc như ngày ta còn yêu nhau say đắm, em vẫn còn nhớ giọng nói ấm áp của anh, mặc dù anh ít khi nói nhiều. Nhưng dù có nhớ anh, có yêu anh nhiều như thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể ở bên anh, một người mà không bao giờ đặt em làm số 1 trong trái tim mình, một người luôn chờ em quan tâm, chăm sóc và nổi giận khi em cố làm điều gì đó ý nghĩa chỉ dành cho anh.
Em và anh chia tay nhau trong sự giận dữ, ích kỷ vì cái tôi cá nhân của hai chúng ta quá lớn, em thực sự rất buồn về kết cục như thế này. Giờ đây, em đang tìm cho mình một hướng đi mới, cố gắng không để nước mắt rơi khi đi qua những con đường mà anh chở em đi, cố gắng không nghĩ tới hình bóng anh mỗi ngày nữa. em đã dần quen với cuộc sống không có anh bên cạnh nhưng em đã vô tình đánh rơi đâu đó nụ cười hạnh phúc của riêng em mà không biết khi nào em mới có thể tìm lại được. Em chúc anh có được một tình yêu hạnh phúc thực sự nhé heo ú... Heo còi của anh ^^!
heo còi