7 năm không gặp nhau, anh đã khác đi nhiều. Anh đã trở thành 1 người đàn ông thực sự, trở thành mơ ước của bao người phụ nữ khác. Có lẽ anh chưa nhận ra được sự cuốn hút đó của mình, nhưng không sao... rồi một ngày gần đây, khi anh quay trở về quê hương, bắt đầu 1 cuộc sống mới,trong 1 môi trường mới, anh sẽ thấy mình là người tuyệt vời như thế nào.
Điều này , em xin đảm bảo với anh đó. Anh thường hay viết "from ...a Admirer" cho em, nhưng anh biết không, thực ra em mới là người phải viết như vậy.
Phải thú nhận với anh, em đã là 1 fan cuồng nhiệt của anh và từ trước đến nay, em vẫn luôn tự hào rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra anh quyến rũ như thế nào.
Em đã có bao mơ ước, bao hy vọng trước khi chúng ta gặp lại nhau. Động cơ gì đã khiến em vượt qua hàng nghìn cây số đến 1 xứ sở xa xôi chỉ để được nhìn thấy anh, được nói với anh rằng "Em yêu anh, yêu nụ cười và con người của anh".
Điều này ngay cả bản thân em cũng không thể giải thích được. Nhưng em biết và hiểu rằng em đã làm đúng. Em chỉ làm theo những gì con tim mách bảo mà thôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ra mở cửa thật sung sướng biết bao. Vậy là mọi cố gắng và nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng. Đối với em, như vậy là đủ nếu như không có những sự việc đáng tiếc xảy ra trong những ngày tiếp theo.
Em đã luôn tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Tại sao anh có thể giấu em chuyện anh đang có người yêu và tại sao em lại phải nghe chuyện này từ 1 người khác....
Một năm trước, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều với nhau, tính cách cả 2 thế nào anh là người hiểu rõ hơn em. Nếu như sáng hôm đó, anh nói với em, dù chỉ 1 câu "Anh không yêu em" thì mọi chuyện đã khác. Em đã có thể dứt bỏ toàn bộ tình cảm với anh và ra về trong nụ cười...vậy mà...
Em vẫn nhớ câu anh hỏi em nhiều nhất ở sân bay là ''Em còn yêu anh nữa không?". Em đã trả lời là "Không". Em đã khóc rất nhiều khi phải nói câu này. Vì em biết một khi chưa biết rõ tình cảm thực sự của anh ra sao thì em vẫn mãi yêu anh và không bao giờ quên hình bóng của anh được. Nhưng lúc đó anh đã khiến em không còn sự lựa chọn nào khác.
Và điều gì đã làm anh thay đổi trong những ngày sau đó, đến bây giờ em vẫn không hiểu. Phải chăng đúng như anh đã nói với em rằng qua thời gian chúng ta chung sống bên nhau anh đã phát hiện ra người anh yêu là em. Người anh thực sự cần là em. Lời bài hát anh đã hát em nghe vẫn luôn văng vẳng bên tai ..." After some time , I've finally made up my mind ..she's the girl and I really want to make her mine".
Bất chấp mọi sự ngăn cản, em đã tin anh, để rồi lại đau khổ 1 lần nữa. Anh lại tiếp tục vở kịch ngày xưa. Ai cũng nói em thật ngu ngốc, em đã hy sinh quá nhiều vì anh và một người như anh không đáng được hưởng tình yêu đó....
Nhưng có lẽ, mọi chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, anh nhỉ? Chỉ có em và anh mới hiểu được tại sao ...
Giờ phút này, em thấy được thanh thản hơn khi có thể ngồi đây và bộc lộ những cảm nghĩ của mình. Em không bao giờ oán trách, hận thù anh vì tất cả những gì anh đã đối xử với em. Em cũng không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Tất cả mọi chuyện đó đều là quá khứ và chúng ta đang sống ở hiện tại.
Em đã tìm được người đàn ông của cuộc đời. Em thật ngớ ngẩn khi so sánh anh ấy với anh, nhưng phải nói rằng anh ấy cũng thật.tuyệt vời ! Anh ấy hiểu được em như anh, quan tâm đến em như anh , nhưng điều khác nhau duy nhất giữa anh và anh ấy là anh ấy yêu em hơn anh.
Em rất muốn nói cho anh biết em đang hạnh phúc như thế nào. Vì vậy anh đừng băn khoăn và lo lắng cho em nữa nhé. Em đã có thể đứng dậy sau vết thương và chắc chắn em sẽ không vấp ngã lần thứ 2 .
Thời gian qua, em cũng đã hiểu được rất nhiều điều. Em đã hiểu rõ hơn cảm xúc của anh khi phải lựa chọn giữa 2 người mình yêu. Em phát hiện ra rằng giây phút anh nói yêu em là đúng. Anh cũng như em, chúng ta đã không thể tự dối bản thân mình. Anh từng yêu em và em mãi mãi không phải là người đến sau chỉ do số phận đã không đưa chúng ta đến bên nhau mà thôi.
Nhưng em luôn hy vọng chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau. Không ai có thể thay thế anh trong trái tim em. Anh mãi là thần tượng của em. Vì em yêu anh, nên em sẽ không phá hoại hạnh phúc của anh cũng như anh đã yêu em anh cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em đau khổ phải không?
Em sẽ nhớ mãi câu nói này của anh :
" Ningun chico es igual que yo
Como lo soy yo igual a ningun chico "
Hãy sống hết mình cho đến ngày chúng ta gặp lai nhau, anh nhé!
Em gái của anh