Ngày cưới, em chồng cười nói ngọt ngào, gọi tôi là "chị gái", hỗ trợ tôi hết mức. Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn: "Chị có thể cho em vay 100 triệu không, em đang kẹt lắm...".
Tôi giật mình. Mới cưới xong, chưa hết mệt vì tiếp khách, đã bị hỏi vay tiền. Tôi hỏi: "Em định đầu tư gì thế?", thì em nói vòng vo: "Bạn em rủ mở công ty, cơ hội không chờ được". Sau đó vài ngày, tôi nghe mẹ chồng nhắc đến chuyện "chị dâu mới mà giúp được em út thì tốt quá".
Tôi 35 tuổi, đang điều hành một công ty start-up nhỏ, doanh thu tốt. Tôi và chồng quen nhau một năm trước khi kết hôn. Em chồng từng khiến tôi rất có thiện cảm. Mỗi lần tôi qua nhà chơi, em đều nấu ăn, trò chuyện, còn tặng quà sinh nhật nhỏ, nhắn tin gọi tôi là "chị dâu tương lai". Em khéo léo tới mức tôi tin đó là người thân thiết thật sự.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị lợi dụng. Tôi có 100 triệu đồng trong tay nhưng đây cũng không phải số nhỏ, nhất là khi không có ràng buộc pháp lý, chẳng khác nào cho không. Tôi muốn từ chối nhưng lại sợ mang tiếng keo kiệt, mới vào nhà chồng đã không thương em. Tôi kể chuyện này với chồng, anh nói: "Tùy em quyết, nhưng nếu cho thì nên ghi giấy vay nợ". Theo các bạn, tôi nên làm gì?
My
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.