Tôi sống cùng gia đình chồng. Mỗi tháng, tôi đưa mẹ chồng 5 triệu đồng tiền chợ, còn tiền gia vị, gạo và trái cây ăn vặt đều do tôi chi. Mẹ đi chợ nhưng không mấy khi cho nhà tôi ăn sang, chỉ thi thoảng mới có hải sản, còn lại toàn ăn thịt heo.
Khoảng hai tháng nay, em chồng từ TP HCM về nhà do tìm được việc ở quê. Cô ấy không đưa cho mẹ tôi thêm tiền sinh hoạt. Không chỉ vậy, cô ấy còn có thói quen chất đống quần áo bẩn cả tuần để mẹ chồng tôi giặt giùm. Nhìn chung, bà chiều con gái như cung phụng một công chúa.
Bây giờ, mẹ lại bảo tôi đưa tiền chợ dù tôi mới đưa hôm 28/8. Tôi cảm thấy rất bực vì tự dưng phải gánh thêm sinh hoạt phí của em chồng. Tôi đã nói cô ta cũng phải góp khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng để đỡ anh chị nhưng cô ta chỉ ậm ừ cho qua. Tôi nên làm như thế nào đây?
Linh Dung
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.