Anh Alex Powell, bố của cậu bé Xavier Powell, 6 tháng tuổi, bị chẩn đoán bị u lym phô Hodgkin, một dạng bệnh ung thư, năm 15 tuổi. Các bác sĩ khuyên Alex nên bắt đầu tiến hành hóa chất ngay lập tức và phải đưa ra quyết định có đông lạnh tinh trùng hay không bởi quá trình điều trị sẽ khiến anh bị vô sinh.
Đó là câu chuyện diễn ra 23 năm trước và hiện Alex có gia đình hạnh phúc bên vợ, cô Vi, và cậu con trai nhỏ.
Theo Mirror, mẹ kế của Alex chính là người khuyên anh nên đông lạnh tinh trùng bởi bà lo lắng về những tác hại của việc điều trị ung thư lên cơ thể đứa con trai riêng của chồng.
Hai mươi năm sau, Alex gặp Vi và kết hôn. Vì muốn sinh con nên năm 2013, cặp vợ chồng tiến hành thụ tinh ống nghiệm (IVF). Alex thừa nhận anh cảm thấy khá căng thẳng và hồi hộp khi bắt đầu. "Bao giờ thì họ lấy tinh trùng của tôi ra, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu chúng có bị hỏng hết cả hay không?", anh từng thắc mắc.
Khoảng một năm sau, phôi thai mới hình thành và bé Xavier cuối cùng chào đời vào ngày 17/6/2015.
Với việc chào đời từ tinh trùng được đông lạnh lâu nhất thế giới, Xavier còn được ghi tên vào sách Kỷ lục Guiness. Trước Xavier, một em bé cùng được chào đời ở Anh từ tinh trùng của bố đã đông lạnh 21 năm.
Hướng Dương