Bé gái cảm thấy mình như vịt con xấu xí vì vết chàm lớn. Ảnh: Cri. |
Mẹ bé kể: "Bé rất sợ hãi mỗi khi ra ngoài. Vùng da bị chàm dày và cứng hơn những chỗ xung quanh, thậm chí còn mọc thêm lông. Chúng mọc rất nhanh nên cứ khoảng 20 ngày tôi lại phải cạo lông cho bé một lần".
Theo Cri, cô bé có vết chàm lớn trông khác hẳn với người anh trai sinh đôi trắng trẻo. "Bé thường nói rằng, anh trai giống một hoàng tử đẹp trai, trắng trẻo trong khi bé là một con vịt xấu xí. Mỗi lần nghe thấy con nói vậy tôi đều xót xa lòng".
Bác sĩ Lei ở Bệnh viện Xinqiao cho biết, rất hiếm xảy ra trường hợp bị chàm lớn như vậy nhưng bệnh nhân có thể chữa trị được thông qua việc cấy ghép da. Em bé sẽ trải qua hai lần phẫu thuật. Lần thứ nhất là cắt bỏ vết chàm ở trán và mũi, thay thế bằng da ở bụng. Lần thứ hai là bỏ chàm ở phần dưới má.
"Sau hai lần phẫu thuật, bé sẽ không còn vết chàm trên mặt, nhưng các vùng da sẽ hơi khác nhau. Tuy nhiên sự khác nhau này sẽ biến mất theo thời gian", bác sĩ Lei nói.
Qua lớp băng gạc quấn quanh mặt, cô bé nói rằng bé đang mong chờ được thấy mình trắng như tuyết. Bé hy vọng sớm phục hồi để đến nhà trẻ và được chơi cùng các bạn.
Em bé cô đơn ngắm nhìn bầu trời, hy vọng sẽ sớm trở nên xinh đẹp. Ảnh: Cri. |
Tò mò nhìn qua vết băng gạc. Ảnh: Cri. |
Bé gái cầm trên tay tấm ảnh anh trai, được bé ví như một hoàng tử đẹp trai. Ảnh: Cri. |
Hoài Vũ