"Bố ơi, báo chí đang chơi khăm bố đấy, vì vậy xin hãy giữ im lặng", ông Errol Musk tiết lộ tin nhắn Elon gửi cho mình vào ngày 5/8.
Ngày 1/8, ông Errol cho biết trong cuộc phỏng vấn trên kênh radio The Kyle and Jackie O Show của Australia rằng không tự hào về Elon. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail Australia mới đây, ông Errol nói đã hiểu nhầm một câu hỏi trong cuộc phỏng vấn trên radio về Elon.
"Tôi thực sự không nghe rõ câu hỏi về việc tự hào. Chỉ khi nghe lại ghi âm sau đó, tôi mới nhận ra. Nếu bạn hỏi bất kỳ bậc cha mẹ nào, họ sẽ không ngần ngại đáp rằng tôi tự hào về các con ngay từ ngày chúng được sinh ra", ông Errol nói.
Ông Errol cũng cho biết ba cô con gái Alexandra, Asha và Tosca đã tỏ ra khó chịu với những bình luận của ông trên radio và không nói chuyện với ông trong vài ngày. Nhưng ông cho rằng người con tỷ phú sẽ không giận mình. "Elon biết điều đó không đúng sự thật, vì vậy nó sẽ không bao giờ khó chịu. Con trai tôi sẽ chỉ mỉm cười trước những câu chuyện này", ông nói.
Trong cuộc phỏng vấn trên radio dài 20 phút, ông Errol nói về các con của mình: "Chúng học rất nhiều thứ và chúng tôi cùng nhau làm rất nhiều thứ, nhưng thực tế Elon đã vượt qua mốc giới hạn".
Bất chấp thành công này của Tesla và SpaceX - hai công ty do Elon sáng lập và điều hành, ông Errol nói con trai "không hạnh phúc như mong muốn" vì "cảm thấy như đang bị chậm tiến độ" với các kế hoạch của mình.
Ông Errol, 76 tuổi, một kỹ sư giàu có người Nam Phi, kết hôn với người mẫu Maye Haldeman năm 1970 và sinh được ba con gồm Elon, Kimbal và Tosca. Sau khi chia tay bà Maye năm 1979, ông Errol kết hôn với Heide Bezuidenhout, một góa phụ trẻ đã có hai con. Ông Errol và bà Heide sinh được hai con, gồm Asha Rose và Alexandra 'Ali', họ ly hôn sau 18 năm. Gần đây, ông cho biết có con thứ hai với Jana Bezuidenhout, con gái riêng của bà Heide cách đây ba năm. Trước đó, ông công khai có một con trai với Jana.
Sơn Nam (Theo Business Insider)