Vào một buổi chiều của cách đây hơn 2 năm, mình và ông xã đã làm một việc mà trước đó và có lẽ mãi sau này vợ chồng mình cũng không làm đó là tạo phòng chat trong yahoo. Bọn mình bắt gặp nhau và không nói chuyện với ai ngoài nhau ra nữa hết.
Hôm đó anh ấy làm mình bị một phen "hú vía". Khi xin được số điện thoại của mình, cuối buổi chiều cùng ngày, anh gọi cho mình trong vai trò là một "cảnh sát giao thông". Anh bảo rằng sáng nay mình có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông đúng trên con đường mình vẫn hay đi làm, bảo mình đến cơ quan công an để khai báo. Và thế là mình bị "dụ" một cách suôn sẻ, nhưng cũng may anh không quá "ác" với mình, nếu không chắc mình "đi khai báo thật".
Rồi cứ thế bọn mình làm quen, hẹn nhau cafe, ăn uống, xem phim. Gần 1 năm sau thì tình yêu đã bắt đầu đến gõ cữa trái tim của bọn mình. Hôm nay là vừa đúng 1 tháng mình về ở cùng nhà với anh, mình muốn gởi bộ ảnh này để cùng mọi người chia sẻ niềm hạnh phúc của bọn mình, mặc dù ông xã mình phản đối "kịch liệt" vì "anh mắc cỡ lắm, không dám đi làm nữa đâu".
Bộ ảnh này bọn mình chụp ở Phú Mỹ Hưng vào một ngày đầu tháng 10. Hôm đó thật không may, sáng thì nắng chói không mở mắt lên nổi, đến trưa thì mưa tầm tã, chỡ mãi vẫn không tạnh, thế là cứ đội mưa mà chụp hình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.