Bạn Sầm Bảo Long chia sẻ: Trước giờ tôi vẫn tin vào duyên phận, và chính điều đó đã mang em đến với tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một lần tình cờ, cùng vào một quán cafe, ngồi sát bàn nhau. Tôi đã chủ động chào em khi bước vào chỗ ngồi, em cũng chào tôi. Nhưng có lẽ sau này tôi mới biết được rằng, em bị cận và trong không gian thiếu ánh sáng của quán, em tưởng tôi là người quen nên chào theo phép lịch sự. Và từ đây, một loạt những điều gắn kết chúng tôi được hình thành.
Cứ như một vòng xoắn ốc, chúng tôi cứ đi, đi mãi, và cũng đến một lúc dừng, nơi cuối của đường tròn xoắn ốc, tôi đã quyết định cưới em làm vợ. Không phải để tôi có em mãi mãi, và em mãi thuộc về tôi. Tôi cưới em vì tôi cảm thấy em là tất cả những gì tôi cần ở một người con gái, chỉ đơn giản là tình cờ, sau đó là duyên phận.
Tôi và em trải qua nhiều giai đoạn của tình yêu, yêu thương hờn giận, nhưng sau chuỗi ngày đó. Chúng tôi chợt nhận ra rằng dường như ngày đó đã được ông trời sắp đặt cho chúng tôi là của nhau. Nếu lúc đó tôi không gặp em, biết giờ này chúng tôi có là của nhau? Một lần nữa, tôi luôn tin vào duyên phận, chính điều này đã mang em đến bên tôi.






























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.