>> Dự thi ảnh cưới tháng 4 và 5
Mình tên Ngân, chú rể mình tên Tài, hai đứa cùng là bạn học chung cấp 2, nếu tính thời gian quen biết nhau đã 12 năm rồi, nhưng tình yêu chỉ đến với tụi mình hơn một năm nay thôi. Theo như tụi bạn trêu ghẹo thì có lẽ duyên phận của hai đứa bắt đầu từ sự cố nho nhỏ 4 năm trước, trong một chuyến du lịch Vũng Tàu cùng với hội bạn, tụi mình thuê một phòng lớn ở chung, và tất nhiên lúc đó tất cả chỉ là bạn bè thân thiết, thế là không biết thế nào sáng ra lại thấy anh chàng nằm co ro dưới chân mình.
Anh ấy chỉ đơn giản là nằm ké thui nhưng tụi bạn nhanh tay chộp lấy tấm hình, mà cho đến bây giờ thường lôi ra trêu ghẹo. Duyên phận là thế đấy, và mình luôn thầm cảm ơn tất cả đã mang anh đến bên đời mình. Và bây giờ mời mọi người cùng xem và chúc phúc cho tụi mình nha.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|