- Bất ngờ tuyên bố chuyển sang ca hát, chị đang muốn đẩy mạnh phong trào người mẫu đi hát chăng?
- Âm nhạc là đam mê của tôi từ lâu, 3-4 năm trước, tôi đã lên kế hoạch cho âm nhạc và nhờ nhạc sĩ Tuấn Khanh chỉ dẫn, lúc đó, anh ấy muốn tôi vào nhóm nên tôi đành xếp ước mơ đó lại. Bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện ước mơ và bất chấp thành công hay thất bại.
- Đã vào tuổi "xế chiều" của người mẫu, chị có tự tin bước ngoặt này là cách để củng cố tên tuổi?
- Người ta bảo đi hát dễ kiếm tiền lẫn tiếng. Với tôi thì ngược lại, đã quyết định đi hát chuyên nghiệp mà hát không ra gì thì tên tuổi tôi tạo dựng 10 năm trời sẽ trở về số 0. Nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ, nên quyết thực hiện, nếu không được thì không lấy làm buồn vì tôi có cơ hội để biết sức mình đến đâu.
- Chị đã chuẩn bị những gì cho cuộc chinh phục mới?
- Dù được bạn bè, người thân ủng hộ, nhưng thật lòng tôi chỉ có phần nửa sự tự tin. Trước nay, bạn bè khen tôi hát được chỉ vì tôi là người đẹp hát. Còn bây giờ, hát chuyên nghiệp thì phải khác, thời gian gần đây, tôi hát thử ở vài nơi để làm quen sân khấu, nhưng phải thú thật, áp lực đứng trên sân khấu ca nhạc với tôi là rất lớn. Kế hoạch chuẩn bị đi hát của tôi được hoạch định hơn nửa năm nay. Buổi sáng tôi đi học nhạc cùng cô Minh Huệ, chiều luyện thanh và học vũ đạo cùng biên đạo múa Phương Lịch. Tối, vào phòng thu để hoàn thành nốt cho album vol.1.

Người mẫu Dương Yến Ngọc.
- Chị cũng từng tiết lộ sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay, kế hoạch này thực hiện đến đâu rồi?
- Chuyện hôn nhân vào tùy vào duyên số, duyên đưa thì tình đến. Với công việc thì còn có thể hoạch định được chứ chuyện tình cảm thì không thể nói trước. Tôi biết anh ấy đang chờ ý kiến của tôi, nhưng chưa lên tiếng có lẽ vì thấy tôi đang dồn hết tâm sức cho việc đi hát.
- Liệu chị có sẵn sàng "theo chồng bỏ cuộc chơi"?
- Bao giờ tôi cũng sẵn sàng cho hôn nhân. Tôi quan niệm, người phụ nữ dù có thành công trong xã hội đến đâu nhưng nếu cô đơn thì cũng là người thất bại. Tôi rất đề cao chuyện gia đình, vì thế tôi sẵn sàng bỏ tất cả vì nó.
- Vậy tại sao chị không "bật đèn xanh" để những gì mình mong ước trở thành hiện thực?
- Có lẽ thời cơ chưa đến. Bây giờ tôi dồn hết cho âm nhạc, cũng rất may anh ấy hiểu tôi và tạo điều kiện cho tôi thực hiện ước mơ. Điều đó tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)