Ngay từ đầu cuộc thi, Duyên Anh không phải là một cái tên được cả giới chuyên môn lẫn số đông khán giả đánh giá cao. Cô sở hữu một chất giọng mỏng, đoản hơi, lại không có kỹ thuật nên khó thể hiện được những ca khúc đòi hỏi chiều sâu và một chút cá tính. Bù lại, Duyên Anh có ngoại hình khá ăn sân khấu cùng lối trình diễn hấp dẫn và thu hút người xem. Cô luôn biết cách tạo ấn tượng với khán giả trong mỗi lần xuất hiện bằng những động tác vũ đạo bắt mắt, phần nào che lấp một số khiếm khuyết ở giọng hát.
Sau khi MC Thanh Thảo công bố kết quả, Duyên Anh giữ tâm trạng rất bình tĩnh dù bị loại. |
Trong đêm gala 8 vừa qua, Duyên Anh trình bày ba ca khúc Bóng cả (Vũ Quốc Việt), Khúc tự tình (Hà Dũng) và Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu). Cũng như các đêm thi trước, những hạn chế về chất giọng như làn hơi ngắn, thiếu lửa, chưa có độ ngân rung và hát không rõ lời vẫn tiếp tục được bộc lộ trong phần thi của cô. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Duyên Anh rất nhập tâm khi biểu diễn, chính vì thế những lỗi cơ bản về thanh nhạc phần nào được khỏa lấp bởi cô đã khiến khán giả phải hòa chung vào cảm xúc của bài hát. Điểm đặc biệt trong giọng hát của cô ca sĩ này là ở những đoạn lên cao thường hay bị khàn, có thể đó là một điều không mấy thuận lợi trong các cuộc thi hát, nhưng lại là một yếu tố khiến nhiều khán giả chú ý và yêu thích. Nếu biết cách khai thác điều này một cách hợp lý, Duyên Anh sẽ tạo được cho mình một nét riêng khó trộn lẫn với những nữ ca sĩ khác.
Cô ca sĩ trẻ nói lời tạm biệt với khán giả qua ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa". |
Rời cuộc chơi ở vị trí top 3 là một thành quả không nhỏ của cô gái đến từ Sóc Trăng. Sau cuộc thi, nếu tiếp tục theo đuổi phong cách mà cô đã thể hiện trong suốt chặng đường vừa qua, thì rất có thể Duyên Anh sẽ là một gương mặt được nhiều khán giả ở các điểm ca nhạc tại TP HCM và một số tỉnh miền Tây chờ đợi. Có lẽ, đó là một vị trí xứng đáng dành cho cô sau những nỗ lực thể hiện mình tại sân chơi Viet Nam Idol. Cô cho biết, hiện đã có một số công ty giải trí có ý định mời cô về làm ca sĩ độc quyền và cũng khá nhiều sô ca nhạc event đang chờ đợi cô. Không có gì ngạc nhiên về điều này, bởi hiện nay thị trường đang cần những gương mặt mới có thể kết hợp giữa hát và diễn như Duyên Anh để làm phong phú thêm cho các chương trình ca nhạc.
Hai thí sinh cuối cùng của cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2009 chia sẻ niềm vui thắng lợi. |
Riêng hai chàng trai còn lại, Thanh Duy và Quốc Thiên sẽ cùng dắt tay nhau bước vào đêm chung kết. Có lẽ kết quả chung cuộc bây giờ không còn là điều quan trọng, bởi sau một thời gian sàng lọc khắt khe thì hai thí sinh này đã phần nào chứng tỏ được khả năng của mình. Nếu Thanh Duy có thế mạnh về phong cách trình diễn thì Quốc Thiên lại nổi bật ở giọng hát. Sẽ thật khó để so sánh ai là người nổi trội hơn, bởi họ đang ở thế “kẻ tám lạng, người nửa cân”, và cả hai đều có lực lượng người hâm mộ ngang ngửa nhau. Chính vì vậy, đêm gala 9 hứa hẹn sẽ là một đêm thi hấp dẫn và bùng nổ, bởi đây là cơ hội cuối cùng để Thanh Duy và Quốc Thiên tung hết "chiêu" của mình. Thí sinh nào biết cách làm cho mình trở nên thu hút công chúng hơn thì người đó sẽ xứng đáng dành được ngôi vị Thần tượng âm nhạc.
Chiều mai, 04/1, hai chàng trai sẽ có buổi giao lưu và hát tặng khán giả tại Nhạc viện TP HCM vào lúc 16h. Đêm chung kết diễn ra vào thứ tư tuần sau sẽ có sự hội ngộ của tám thí sinh bị loại từ gala 1 đến gala 8, và họ sẽ đến tham dự với tư cách là những khán giả để ủng hộ cho hai người bạn của mình.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Galaxy