>> Dự thi ảnh cưới tháng 9 và 10
Chia sẻ của bạn Đỗ Ngọc Thùy Trang: Cái duyên đã đưa anh đến với mình và cái nợ đã tặng anh cho mình. Đúng thật là duyên đã cho hai con người từ xa lạ không quen biết nhau, được gặp nhau nhờ một bạn thân của mình. Khi nhỏ bạn thấy mình không có bạn trai để chở đi chơi cùng với chúng nó, nó nhớ ra xóm nó có 1 anh trông mập mập nhưng dễ thương và nói với mình rằng:" Mày thử đi, kệ, có người chở đi chơi cũng được đâu cần quen luôn đâu mà sợ".
Mình cũng ừ theo vì không tin chuyện làm mai, chủ yếu là đi chơi cho vui thôi. Vậy mà sau những buổi picnic, ăn tối, tiệc tùng cùng đám bạn, anh làm tài xế cho mình suốt thời gian đó và thân nhau lúc nào không biết. Cả 2 đứa mình đều vui tính và nói nhiều, nên gặp nhau là nói đủ thứ chuyện trên đời.
Khi bắt đầu thân hơn, anh đưa đón mình đi học. Mấy đứa bạn trong nhóm bất ngờ hơn khi giả mà thành thật vì biết tụi mình sắp cưới. Cứ như vậy từng ngày từng ngày, sau 5 năm yêu nhau, cả 2 quyết định cùng nhau xây dựng ngôi nhà riêng cho mình và chúng mình sẽ có 1 đám cưới vào cuối năm nay. Xin được chia sẻ cùng các bạn những tấm ảnh của vợ chồng mình nè. Ảnh mình vừa chụp chưa qua chỉnh sửa photoshop nên các bạn ủng hộ mình nhé.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với phần thưởng cho bộ ảnh đẹp nhất là 1 triệu đồng tiền mặt. Xem chi tiết thể lệ tại đây