- Vì sao anh lại nghĩ đến chủ đề cá độ bóng đá để sáng tác ca khúc?
- Tôi là người mê bóng đá nhưng lại chơi rất dở và rất hay đi xem trực tiếp các trận đấu trên sân. Hồi SEA Games 22, tôi cũng đi xem một số trận đấu tại Hải Phòng và cũng nghe phong thanh về chuyện bán độ từ dạo đó rồi. Lúc đó tôi chưa được nhiều người biết đến như bây giờ, cũng sáng tác một ca khúc là Sát cánh bên nhau và đưa cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát. Cách đây 1 tháng, trên đường đi quay ngoại cảnh ở Đà Lạt, ngồi trên xe, tôi đọc báo về chuyện bán độ của một số cầu thủ trong đội U23, ngay lúc đó tôi nảy ra ý tưởng sẽ viết lời cho bài hát Kiếp bán độ trên nền nhạc của bài hát Kiếp đỏ đen.
- Nhạc giữ nguyên và chỉ thay lời sẽ gây ra sự nhàm chán cho người nghe, anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Thực ra tôi viết một bài hoàn toàn khác cũng không có gì khó nhưng hôm đó là cảm xúc bất chợt và không có đàn, mà đã viết thì phải ngay lập tức nên ứng tác ngay. Tôi nghĩ nhàm chán hay không là do mình cả, chắc chắn không bài nào của tôi giống bài nào hết.

Ca sĩ Duy Mạnh.
- Vậy "Kiếp bán độ" có gì đặc biệt?
- Bài Kiếp đỏ đen viết theo kiểu nhạc Hoa còn Kiếp bán độ sẽ được phối khí lại mang phong cách rumba. Trong bài hát có câu: "Nhìn thấy bóng không đá nhưng lại diễn như xiếc, thôi đi hỡi anh bán độ ơi. Tại sao ta lại nỡ bán đứng đi niềm tin khi họ đang yêu chúng ta".
- Cứ mãi sáng tác từ "Kiếp đỏ đen", "Kiếp đạo tặc" và bây giờ là "Kiếp bán độ", anh không sợ khán giả mệt sao?
- Mỗi một bài hát của tôi đều mang một vẻ khác nhau, không có cái nào giống cái nào cả, quan trọng là ý tưởng. Quan điểm làm nhạc của tôi là viết về những tệ nạn theo hướng giải trí, chứ viết theo kiểu cổ động rồi vứt một xó chẳng ai nhòm ngó đến thì tôi không theo. Điều đó cũng giống như chuyện ăn mặc của ca sĩ bây giờ, cứ đua theo ăn mặc lạ, rồi lạ quá trở thành nhố nhăng, rồi có ca sĩ làm mới đến mức hát ra chẳng ai hiểu gì thì thật chán.
- Nổi tiếng một cách nhanh chóng, vậy cảm giác trở thành "sao" đối với anh như thế nào?
- Tôi không nghĩ mình nổi tiếng, tôi chỉ thấy khác là bây giờ đi ra đường nhiều người nhận ra mình, lúc trước chưa là gì thì bị các bầu show quay lưng lại còn bây giờ thì được họ nâng niu hơn.
- Sự nổi tiếng luôn đi kèm với những hy sinh mất mát, vậy anh thấy mình mất những gì?
- Tôi thấy đầu óc bị chi phối nhiều vì phải đối phó với nhiều thứ xung quanh, thậm chí một số bạn bè cũng phải đối phó vì bị tung tin này nọ. Tuy vậy, những người bạn thân của tôi thì không thay đổi, họ vẫn coi tôi là một Duy Mạnh chân thật ngày nào.
Huyền My thực hiện