Duy Mạnh và bạn gái Quỳnh Anh trong lễ ăn hỏi hôm 15/1. Ảnh: Đương Phạm.
"Được ăn Tết với gia đình là điều rất vui vì cả năm đã phải thi đấu, tập luyện xa nhà, có rất ít thời gian dành cho những người thân yêu. Đây là dịp để tôi có thể cân bằng cuộc sống, gặp gỡ người thân, họ hàng", Duy Mạnh chia sẻ khi được đón Tết Nguyên đán 2020 cùng gia đình.
Là cầu thủ chuyên nghiệp, Duy Mạnh từng nhiều năm phải ăn Tết xa nhà khi đi thi đấu cùng CLB và đội tuyển quốc gia. Anh cho biết những lần như vậy cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng hiểu rằng đó là tính chất công việc và phải nỗ lực hết khả năng trên sân cỏ.
"Với tôi, về nhà là thích nhất, có thể giúp đỡ bố mẹ, tự chăm sóc cho ngôi nhà của mình sao cho lung linh nhất để đón Tết. Ngày bé, tôi mong muốn nhận được nhiều lì xì nhưng khi lớn lên, kiếm được tiền từ đá bóng, tôi muốn lì xì cho những người thân như ông bà, bố mẹ. Về vật chất, số tiền có thể không quá nhiều nhưng điều quan trọng là mong muốn mang may mắn cho người thân của mình", trung vệ CLB Hà Nội tâm sự.
Duy Mạnh cho biết anh có thói quen đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. Đầu xuân, anh thường đi lễ chùa cầu năm một năm bình an, may mắn đến với mọi người.
Khi được hỏi sợ điều gì nhất trong dịp Tết, trung vệ sinh năm 1996 thú nhận: "Với nhiều người chơi thể thao như tôi, sợ nhất là bị bắt uống bia rượu. Điều đó tôi không thích". Duy Mạnh mong bản thân có nhiều sức khỏe, tập luyện và thi đấu tốt để cống hiến cho CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia ở tất cả các giải đấu năm 2020.
Ngay trước khi bước vào mùa giải V-League 2020 cùng CLB Hà Nội, Duy Mạnh bước sang một trang mới của cuộc đời khi anh làm đám cưới với cô bạn gái Quỳnh Anh vào ngày 9/2 tới. Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức ngày 15/1 vừa qua.
Duy Mạnh chia sẻ về việc ăn Tết cùng gia đình