Sau khi trận chung kết U23 châu Á 2018 kết thúc với kết quả Việt Nam thua 1-2 trước Uzbekistan, thầy trò Park Hang-seo đã đến khu vực khán đài cúi chào, cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) cổ vũ cho đội. Đáp lại tình cảm, các cổ động viên đồng loạt vỗ tay và hô Việt Nam! Việt Nam!
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh, người đi cuối đoàn bất ngờ leo lên một đụn tuyết, cắm lá cờ Tổ quốc, rồi cúi đầu chào. Hành động này khiến những ai chứng kiến đều phải xúc động. Nó như lý giải cho tinh thần chiến đấu ngoan cường, quả cảm của những chiến binh áo đỏ.
Sau khi chứng kiến hình ảnh này, Facebook Hoàng Dũng viết: "Cảm ơn các chiến binh áo đỏ đã cho dân tộc này được hưởng bầu không khí lịch sử. Tất cả hòa chung làm một. Bóng đá nói riêng và đất nước nói chung sẽ dần phát triển. Một lần nữa cảm ơn thầy Park và các cầu thủ U23 Việt Nam đã mang những ngày tháng ngọt ngào của chiến thắng, lòng tự hào, tinh thần dân tộc và tinh thần chiến đấu bất diệt".
Còn Facebook Nguyễn Quang Hiếu chia sẻ: "Nhìn hình ảnh Duy Mạnh cắm cờ kèm với bài thơ của nhà báo Hà Quang Minh: "Mai này ai nhắc lại Thường Châu/ Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu/ Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió/ Để đời kính phục mãi về sau", tôi lại rơm rớm nước mắt. Vì tự hào, vì thương các cầu thủ, giống như những chiến binh các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc. Chúng ta đã đến, đã chinh phục, đã cho cả châu Á cũng như thế giới thấy Việt Nam sẽ luôn luôn tiến về phía trước. Việt Nam chiến thắng".
Duy Mạnh (sinh năm 1996, Hà Nội) là tiền vệ phòng ngự nhưng có khả năng chơi ở vị trí trung vệ. Ở CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm không ít lần xếp Duy Mạnh đá trung vệ. Người tiền nhiệm của ông Park Hang Seo là HLV Hữu Thắng cũng từng thử nghiệm Duy Mạnh đá trung vệ ở U23. Tuy nhiên, chỉ có HLV Park Hang Seo mới giúp Đỗ Duy Mạnh phát huy hết giá trí của mình ở vị trí này. Duy Mạnh là một trong 3 trung vệ thường xuyên đá chính của U23 Việt Nam bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng.