
Dương Thúy Vi trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: Lâm Thỏa
"Tôi nghĩ hiện tại chưa phải là thời điểm để tôi 'trả mẹ một chàng rể'. Tôi không quyết được điều này, khi nào tôi cưới thì mọi người biết ngay", Dương Thúy Vi trả lời phóng viên sau khi giành tấm huy chương vàng nội dung kiếm thuật nữ môn wushu SEA Games 31 sáng 13/5.
Trở lại đấu trường SEA Games sau 5 năm, Thúy Vi vẫn thể hiện phong độ xuất sắc khi đạt 9,7 điểm, hơn người xếp thứ hai Mauri Nandhira của Indonesia 0,03 điểm. Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa với VĐV Hà Nội khi cô vừa bước sang tuổi 29 hôm 11/5. "Nữ hoàng wushu Việt Nam" cho biết cô chịu nhiều áp lực trước khi bước vào giải đấu trên sân nhà.
"Kỳ SEA Games năm nay rất đặc biệt, khi được thi đấu trên sân nhà. Thêm nữa, tôi vừa đón sinh nhật tuổi 29 cách đây ít ngày. Như mọi người đã biết, SEA Games 2019 tôi không thi đấu do nước chủ nhà Philippines cắt nội dung của tôi. Trong khoảng ba năm qua, tôi không thi đấu bất cứ giải đấu quốc tế nào. Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 căng thẳng khiến tôi từng bị stress vì phải ở nguyên tại chỗ. Hôm nay, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giờ là lúc tôi trở về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi dành sức cho các nội dung tiếp theo", Thúy Vi nói.
Khi được hỏi về cảm xúc khi lần đầu thi đấu một kỳ SEA Games trên sân nhà, Thúy Vi cho biết: "Tôi rất phấn khởi. Không phải VĐV nào cũng được thi đấu trên sân nhà. Tôi cảm thấy may mắn khi được góp mặt tại SEA Games ở Việt Nam. Đa phần các VĐV tầm tuổi tôi đã nghỉ thi đấu và tôi nhận thấy có rất nhiều VĐV trẻ ở giải đấu năm nay. Tôi đánh giá rất cao các VĐV ấy".
Trước khi bước vào phần thi của mình, Thúy Vi đối mặt với thách thức lớn từ VĐV Mauri Nandhira của Indonesia - người đạt điểm số 9,67. Tuy nhiên, điều này dường như không ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của nữ VĐV sinh năm 1993. "Tôi nghĩ đó là kinh nghiệm thi đấu. Với tôi, việc các đối thủ vươn lên dẫn trước rất bình thường. Lúc đấy, tôi chỉ biết bản thân mình sẽ làm gì chứ bây giờ không thể diễn tả được khoảnh khắc ấy như thế nào".