Đây là vụ án đầu tiên trong số các vụ án mà Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") phải hầu tòa.
Người bị hại trong vụ án này là anh Mai Thế Duy (32 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình). Bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú TP Thái Bình, mẹ anh Mai Thế Duy) dự tòa với vai trò nhân chứng.
Khoảng 7h, xe chở bị cáo Nguyễn Xuân Đường có mặt tại toà. Xe thùng đỗ ngay cạnh cửa toà án, lúc xuống xe, Đường "Nhuệ" được gần chục cảnh sát vây kín, không lộ mặt. Phiên toà cũng được phá sóng, yêu cầu những người có mặt không livestream. Ngoài cổng, hàng chục người dân Thái Bình đứng sau hàng rào chắn để theo dõi phiên xét xử.
8h, Đường "Nhuệ" trong khẩu trang kín mít bước lên trước vành móng ngựa.
8h15, phiên toà xét xử Đường bắt đầu diễn ra. Trong phần xét hỏi nhân thân, Đường nói không cần luật sư bào chữa để tránh mất thời gian tại toà khi bị cáo đã ý thức được việc mình làm.
Luật sư Hà Trọng Đại, người bào chữa cho Đường, cho hay sức khoẻ của bị cáo trước phiên toà khá tốt. Cách đây ba hôm, trong cuộc gặp luật sư, Đường muốn gửi lời xin lỗi đến bị hại trong vụ án và gia đình họ.
"Về cơ bản, Đường nhận tội, mong được hưởng mức án nhẹ nhất", ông Đại nói.
Trong phiên toà xét xử sáng nay, nhân chứng Nguyễn Thị Thanh Giang vắng mặt. Tuy nhiên, cả bị cáo Đường Nhuệ và bị hại là anh Mai Thế Duy cùng các luật sư bào chữa cho hai bên cũng không đề nghị hoãn phiên xử.
Trên bục khai báo, Đường cho biết mình bị tiểu đường. Bị cáo cũng không cần luật sư bào chữa. Đường nói rất ân hận với những hành vi mà mình gây ra, đồng thời ngỏ lời xin lỗi anh Duy.
"Trong thời gian qua, tôi cảm thấy những hành vi của mình vi phạm pháp luật, bản thân bị cáo là người dám nói dám làm, đã làm sẽ dám chịu. Bị cáo sai, hôm nay đứng trước tòa bị cáo có lời xin lỗi anh Duy. Đó là lời nói xuất phát từ trái tim bị cáo", Đường nói.
Khi được hỏi về lý do đánh Duy, Đường nói lúc xô đẩy với bà Lý thì anh Duy lao tới, nên đánh lại theo phản xạ. Trước đó, theo Đường, bà Lý đã chửi bới mình. "Bị cáo có đánh vào cằm của Duy, đánh bằng tay trái", Nguyễn Xuân Đường khai nhận. Toà yêu cầu Đường mô tả lại hành động nhưng bị cáo không thực hiện.
Đường cũng nói sau khi đánh anh Duy đã nhờ người thân đến nhà bị hại nhưng không rõ mấy lần. Cũng theo Đường, bị cáo và Giang không quen biết trước đó nhưng có người nhờ nên bị cáo giúp đỡ nhiệt tình. Phản bác lại lời của Đường, bị hại là anh Duy cho rằng mình bị đánh khi đang ngồi chứ không phải di chuyển như lời Đường nói.
Cũng theo anh Duy, sáng 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, có anh cùng mẹ mình là bà Đinh Thị Lý và Đường ở tầng 1. Duy nói tại đây Đường buông nhiều lời xúc phạm mẹ mình. Trong lúc anh Duy đang ngồi ghế thì Đường đi tới và vòng tay qua cổ, còn một tay tác động vào vùng cằm và buông lời đe doạ. Lúc sau, Đường cũng làm tương tự như vậy đối với bà Lý.
Theo cáo trạng, năm 2013, bà Đinh Thị Lý, 56 tuổi, nhận 310 triệu đồng xin việc cho cháu chị Nguyễn Thị Giang vào làm ở Cục Hải quan TP Hà Nội. Nhưng sau đó không thấy bà Lý hồi âm nên Giang nhờ Đường can thiệp.
Khoảng 8h ngày 18/11/2014 tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm, thuộc tổ 9 phường Trần Lãm (nay là tổ 6 phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Xuân Đường và bà Đinh Thị Lý xảy ra cãi vã.
Đường dùng tay phải quàng qua cổ bà Lý. Thấy vậy, anh Mai Thế Duy, con trai bà Lý, can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải, làm anh Duy bị gãy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.
Sau khi xảy ra sự việc, Đường không thừa nhận đánh anh Duy. Tuy nhiên, ngày 21/4, trong thời gian bị truy tố, Đường đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Cuối buổi, tòa tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, thời hạn tù tính từ 13/4/2020. Về dân sự, do hai bên tự thoả thuận và Đường đã bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng ngay tại toà nên bản án không đề cập. Phía bị hại sau khi nhận bồi thường đã ngỏ ý giảm hình phạt cho Đường. Tuy nhiên, bị cáo xin không giảm nhẹ hình phạt.
Phạm Chiểu