
Bị cáo Nguyễn Thị Dương. Ảnh chụp qua màn hình.
Phiên toà diễn ra sáng 25/8 tại TAND tỉnh Thái Bình, xét xử vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") cùng 4 người khác cùng tội Cố ý gây thương tích.
Các bị cáo gồm: Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi), Phạm Xuân Hoà (44 tuổi) và Đào Văn Bằng (34 tuổi) bị xét xử trong vụ án nhốt người không mâu thuẫn, đánh gây thương tích.
Bị hại là anh Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình).
Phiên sơ thẩm dự kiến diễn ra một ngày do thẩm phán Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tọa. HĐXX thông báo hai trong 4 luật sư của vợ chồng Đường "Nhuệ" xin vắng mặt và đã gửi bài bào chữa. Ba trong 7 người làm chứng cũng có đơn xin vắng.
Cảnh sát bảo vệ nhiều lớp quanh phiên xử. Những người đến tòa phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn để phòng Covid- 19 và kiểm tra an ninh.
7h, xe chở các bị cáo đến toà, đỗ ngay sát khu vực xét xử. An ninh thắt chặt, các phóng viên đưa tin phiên toà được bố trí một khu vực riêng, theo dõi phiên xử qua màn hình. Trong phòng xử án, vợ chồng Đường "Nhuệ" được bố trí ngồi cách xa nhau chừng 10 m.
9h30, các bị cáo lần đượt được gọi lên bục khai báo. Nguyễn Xuân Đường lên đầu tiên, trong khi các bị cáo khác được dẫn vào phòng chờ. Trên bục khai báo, Đường đồng ý với bản cáo trạng.
Đường cho biết trưa 30/3, tại nhà riêng của bị cáo tại TP Thái Bình, Trần Anh Tuấn và một số người khác tới ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, bị cáo với Tuấn ra ngoài cửa sổ thì có điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, Tuấn kể vợ mình là Trần Việt Vân bị anh Trịnh Ngọc Anh - nhân viên của nhà xe Phúc Cường - tán tỉnh trêu ghẹo.
Sau đó, Tuấn lại quay ra ngoài cửa sổ gọi cho anh Ngọc Anh. Trong lúc điện cho phụ xe, Đường ra bảo đưa điện thoại để nói chuyện, sau đó nói với Ngọc Anh rằng: "Anh Đường đây có biết không?", Ngọc Anh bảo có biết anh Đường nhưng chưa tin vì dùng số điện thoại lạ.
Đường sau đấy lấy điện thoại của mình gọi cho anh Ngọc Anh, do không nghe rõ nên Đường nói lúc nào từ Hà Nội về tới Thái Bình thì nói chuyện sau.
Chiều cùng ngày, Đường ra bến xe Thái Bình nhưng theo bị cáo, mục đích chính không phải tìm anh Ngọc Anh mà đi chơi lòng vòng. Chiều tối, anh Quang, chủ nhà xe Phúc Cường, dẫn Ngọc Anh tới nhà Đường thì được bảo tất cả lên tầng 2.
Theo Đường, nhà bị cáo có ba phòng để tiếp khách ở tầng 1, 2, 3, tuỳ theo mức độ khách đông hay ít. Tại tầng 2, Đường ngồi ghế ở giữa nhà, sau đó yêu cầu Ngọc Anh kể lại sự việc, trước khi bắt quỳ xuống xin lỗi. Đường khai có chửi Ngọc Anh rằng: "Chỉ một cuộc điện thoại của tao thì mày sẽ biến khỏi Thái Bình".
Cũng theo Đường, bị cáo và anh Trần Anh Tuấn là bạn thân 10 năm nay. Khi vợ của anh Tuấn có xích mích với phụ xe Ngọc Anh, bị cáo không được nhờ ra tay mà tự bản thân muốn thể hiện nhiệt tình với bạn bè nên xử lý.
Đường cho hay không biết mình bị truy nã, do điện thoại chính không mang theo người. Quá trình khám xét nhà của Đường, công an thu được một số hung khí, bị cáo khai đây là đồ tập võ của con bị cáo.

Bị cáo Đường 'Nhuệ' tại phiên toà sáng 25/8. Ảnh chụp qua màn hình.
Trước toà, Đường nói nhận thấy phải có trách nhiệm khai báo thành khẩn rõ ràng, mong hưởng khoan hồng. Đường sau đó gửi lời xin lỗi tới anh Ngọc Anh.
"Bản thân chú nghĩ Ngọc Anh rất trẻ, tương lai còn rất dài phía trước. Chú nghĩ là cháu nên tìm công việc khác phù hợp với lứa tuổi hơn. Số tiền mà gia đình chú đền bù, chú nghĩ cháu nên dùng để học nghề. Những việc xảy ra ở nhà chú, bản thân chú rất ân hận, trước toà chú gửi lời xin lỗi, mong cháu thông cảm", Đường nói.
Bị cáo sau đó thay mặt vợ và những bị cáo khác mong Ngọc Anh xin toà giảm hình phạt cho các bị cáo còn lại.
Khi Nguyễn Thị Dương - vợ của Đường, lên bục khai báo, hai cảnh sát lập tức dẫn Đường lùi xa về phía sau. Vợ chồng Đường hơn hai lần bị cảnh sát dẫn giải nhắc nhở khi ngoảnh mặt nhìn nhau.
Dương tỏ ra ân hận trước toà, mếu máo cho biết lúc đầu chỉ nghĩ đánh cảnh cáo phụ xe nhưng không nghĩ sự việc lại đi xa như vậy.
Bị cáo Dương nói không biết việc chồng gọi Ngọc Anh tới nhà để xin lỗi. Nhưng khi nghe bâng quơ, bị cáo này nói với một số người khác rằng: "Khi Ngọc Anh đến thì tát cho mấy cái để cảnh cáo". Lúc gặp Ngọc Anh, Dương nói tại sao nhà xe làm ăn láo như vậy, sau đấy tát anh này 2-3 cái.
Sau khi Dương tát, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hoà cùng lao vào đánh vào mặt. Ngọc Anh không phản ứng gì khi bị đánh, sau đó liên tục nói xin lỗi.
"Bị cáo thấy mình không oan sai", Dương nói trước toà.
Các bị cáo bị cáo buộc với vai trò đồng phạm, gồm Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi; Phạm Ngọc Quý, 17 tuổi; Phạm Xuân Hoà, 44 tuổi và Đào Văn Bằng, 34 tuổi, đều thừa nhận hành vi đánh người. Các bị cáo này khai không có mâu thuẫn với nạn nhân, chỉ làm theo lời của vợ chồng Đường Dương.
"Bị cáo không mâu thuẫn gì nhưng cho rằng Ngọc Anh còn ít tuổi mà lại đi trêu ghẹo vợ của bạn anh chị Đường Dương nên thấy nóng mặt, xông vào đánh", Mạnh khai.
Trình bày trước toà, bị hại Ngọc Anh cho hay chỉ mâu thuẫn khi chậm giờ gửi hàng chứ không trêu ghẹo khách nữ như các bị cáo nghĩ. Ngọc Anh lúc đến nhà Đường đã xin lỗi và không có những lời nói thách thức song vẫn bị đánh. Tuy nhiên, các bị cáo đã ăn năn hối lỗi nên Ngọc Anh đề nghị HĐXX giảm hình phạt cho cả 6 bị cáo.
Trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình cho rằng các bị cáo đã coi thường sức khoẻ, tính mạng của người khác mà đánh người gây thương tích. Đường được xem là chủ mưu, Dương bị VKS nhận định có vai trò thứ hai trong vụ án. Tuy nhiên Dương cùng chồng tham gia nhiều tổ chức thiện nguyện, từng được nhận bằng khen nên đề nghị xem xét giảm tội. Các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội khi tiếp nhận ý trí từ vợ chồng Đường Dương.
Từ các nhận định trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Đường từ 3 đến 3 năm 6 tháng tù, Dương cùng Phạm Xuân Hoà, Đào Văn Bằng, Phạm Đức Mạnh đều từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Phạm Ngọc Quý từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.
Trước khi toà nghỉ trưa, bị cáo Dương xin giảm án vì đã có hành vi ăn năn, xin áp dụng hình phạt dưới hai năm tù.
"Bị cáo nuôi con nhỏ, lại có mẹ già, chồng bị cáo cũng phải đi tù nên bị cáo xin hưởng khoan hồng của pháp luật", bị cáo Dương nói.
Bị cáo Hoà lần đầu phạm tội, lại thành khẩn khai báo nên xin được hưởng khoan hồng. Các bị cáo khác cũng lên tiếng xin giảm án.

Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, nơi diễn ra phiên xét xử vụ án vợ chồng Đường 'Nhuệ' và đàn em đánh người gây thương tích sáng 25/8. Ảnh: Phạm Chiểu.
Chiều 25/8, sau 30 phút nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hoà và Đào Văn Bằng cùng lĩnh 3 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Ngọc Quý 2 năm tù.
Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại 95 triệu đồng. Số tiền này hiện đã được Đường "Nhuệ" thay mặt các bị cáo chuyển tới bị hại.
Hôm 18/8, Đường "Nhuệ" hầu tòa vụ án cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, Thái Bình và bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Xuân Đường đã đánh anh Mai Thế Duy khiến thương tích 15% sau khi xảy ra cãi vã với mẹ anh này tại trụ sở công an. Tại phiên tòa, sau khi được bồi thường 100 triệu đồng, phía bị hại ngỏ ý giảm hình phạt cho Đường nhưng bị cáo từ chối.
Phạm Chiểu