![]() |
Thái Phú Cường và Nguyễn Thị Mỹ Hoà. |
Để việc phá án đảm bảo bí mật và bất ngờ, ngay trong đêm, mũi trinh sát thứ nhất đã lên đường ra thành phố Vinh (Nghệ An) để bám sát "con mồi". Trong khi đó, thủ đoạn của những kẻ buôn bán ma túy là thay đổi phương tiện đi lại, lúc thì taxi, lúc xe máy chạy lòng vòng trên phố để nghe ngóng.
Dù liên tục thay đổi địa điểm nhận hàng, chúng vẫn không thoát khỏi tầm ngắm của trinh sát. Và, trinh sát đã đến tận sào huyệt của một trùm chuyên cung cấp thuốc lắc cho đường dây, đó là Lê Thị Thu Hương, 26 tuổi, trú ở khối 4, phường Bến Thủy, thành phố Vinh.
Chiều 8/6, Thái Phú Cường, 23 tuổi và Nguyễn Thị Mỹ Hoà, 30 tuổi, đều trú tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khi ra thành phố Vinh mua thuốc lắc, quay về đến Bến xe Đà Nẵng, cũng đã bị tóm gọn. Qua khám xét Cường và Hoà và nơi ở của chúng, trinh sát đã thu được 203 viên thuốc lắc. Đây là đường dây cung cấp thuốc lắc thứ hai vào thành phố Đà Nẵng bị triệt phá.
Từ cuối tháng 1/2007, đường dây buôn bán thuốc lắc do vợ chồng Nguyễn Đức Minh, 42 tuổi và Nguyễn Thị Bích Loan, 38 tuổi, trú ở tổ 4, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, cầm đầu bị phát hiện. Qua đó, đã bắt gọn tên Ngô Văn Hải, trú ở Hải Phòng, mang thuốc lắc vào Đà Nẵng giao cho vợ chồng Minh - Loan tiêu thụ và "chân rết" là Nguyễn Trần Bích Tiên, 24 tuổi, tạm trú ở phường Thanh Khê Tây.
(Theo Công An Nhân Dân)