- Năm 2022 với nhiều khó khăn, thử thách sắp khép lại, cảm xúc chị thế nào?
- Cuối năm, tôi bận rộn vì phải kiếm tiền và lo lắng nhiều thứ. Nhưng dù áp lực, tôi cố gắng làm sao để các con cảm nhận được không khí ấm áp, sum họp những ngày sắp Tết. Điều tôi sợ nhất là hai con bị lạc lõng, sẽ rất tội cho chúng. 2022 đúng là một năm đầy khó khăn, biến cố với ba mẹ con tôi. Tuy vậy, thử thách nào rồi cũng sẽ qua. Hạnh phúc bây giờ của tôi là ngắm các con khôn lớn, bình yên bên nhau.
- Chị làm việc ra sao để lo cho cuộc sống hai con?
- Công việc chính của tôi vẫn là nghệ thuật. Bên cạnh đó, tôi bán hàng online, nhận quảng cáo sản phẩm qua livestream. Tháng vừa rồi tôi kín lịch, sang tháng này mới đỡ nên tranh thủ nghỉ ngơi.
Làm nhiều thì tất nhiên là mệt, nhưng không sao, miễn có thu nhập lo cho các con. Gần đây, tôi rất gầy, thỉnh thoảng bệnh nữa nhưng tinh thần thì tốt lắm. Cảm xúc ổn định, không còn bị chi phối bởi chuyện cũ thì vất vả mấy tôi cũng vượt qua được.
- Từng kinh doanh nhà hàng, đầu tư bất động sản, tại sao chị quyết định chuyển hướng bán hàng online?
- Đúng là trước đây tôi có đầu tư, hùn hạp với bạn bè ở một số hạng mục. Nhưng năm qua, bất động sản hay chứng khoán đều khó khăn nên tôi không thu lời mà còn chịu sức ép trả lãi ngân hàng. Khoản lãi không nhỏ, khiến tôi rất mệt nhưng cũng phải gắng xoay xở vì bỏ không được. Để lo cuộc sống trước mắt, tôi thấy bán hàng online cũng hợp lý, giúp tôi có đồng ra đồng vào nuôi con.
Lúc mới bán hàng online, tôi nản lắm, vì thấy đồng lãi nhỏ quá. Tôi cũng vất vả làm quen do chưa có kinh nghiệm livestream, giới thiệu sản phẩm trước đây. Nhưng dần dần, tôi bán được nhiều thì thấy vui và có động lực. Tôi nghĩ đến lúc này rồi thì chẳng ngại lượm từng đồng bạc cắc để nuôi con.
Biến cố khiến tôi thay đổi rất nhiều trong quan điểm. Bây giờ, tôi chẳng mong gì lớn mà chỉ cần các con có cuộc sống bình yên, đầy đủ, không thua kém. Bản thân tôi cũng không phải một phụ nữ quá giỏi nên cần biết hài lòng. Tôi đang ở giai đoạn làm lại từ con số 0 nên cần ý chí, sự mạnh mẽ từ bên trong lẫn bên ngoài.
- Thời gian qua, chị điều chỉnh chi tiêu thế nào để phù hợp điều kiện tài chính của bản thân ở giai đoạn hiện tại?
- Trước đây, tôi có thói quen dùng đồ hiệu nhưng bây giờ cảm thấy không cần thiết nữa. Tôi nghĩ cái gì mình cũng có rồi, không nên mua thêm trong giai đoạn này vì còn nhiều thứ phải ưu tiên. Thực ra, phụ nữ ai cũng thích đẹp, mê thời trang nhưng người khác không đánh giá họ qua điều đó. Tôi có thể mặc một bộ đồ đơn giản, không mang món phụ kiện đắt đỏ nào cả, nhưng vẫn tự tin là được.
Còn việc nuôi con, tôi vẫn chưa học được thói quen tiết kiệm vì muốn dành cho con thứ tốt nhất. Hiện bé Will tốn nhất là tiền học nhưng đã có ba bé hỗ trợ. Liam thì uống sữa rất nhiều và con cũng cần đầu tư về thể chất ở giai đoạn đang phát triển.
Sinh hoạt cho gia đình 4-5 người (Dương Cẩm Lynh và hai con sống cùng bố mẹ đẻ - PV) cũng nhiều khoản chi tiêu phải suy nghĩ. Cái gì cân nhắc được, tôi sẽ lựa chọn, không cần nhất thiết luôn là thứ đắt nhất.
- Bốn tháng từ khi chị công khai câu chuyện bị phản bội, bạn trai cũ phản hồi thế nào?
- Từ đó tới nay chúng tôi không liên lạc. Người ta không thăm hỏi hay có trách nhiệm gì với con, tôi cũng chẳng quan tâm. Chuyện gì đã qua thì cho qua luôn, không nên nhắc lại nữa. Thực sự hồi đó, khi mới xảy ra chuyện, tôi còn bất ngờ và sốc chứ hiện tại thì tôi thấy vấn đề đó cũng chẳng hiếm trong xã hội.
- Chị không còn giận hay không còn muốn giận?
- Tôi vẫn buồn nhưng không muốn bận lòng về nó nữa. Tôi cần bước qua, khép lại quá khứ và nhìn vào các con để hướng đến tương lai.
- Sau hai lần đổ vỡ tình cảm, chị cần bao nhiêu thời gian để chữa lành tổn thương và đón nhận một mối quan hệ mới?
- Tôi không biết chắc chắn khi nào mình sẽ ổn định cảm xúc và sẵn sàng cho một người mới bước vào cuộc sống của mình. Sau nhiều chuyện như thế, quan điểm của tôi về tình yêu cũng thay đổi, có phần dè dặt hơn. Lúc này, tôi ưu tiên công việc và các con. Cuộc sống quá bận rộn với nhiều áp lực, khiến tôi không còn tâm chí cho chuyện khác. Tôi cũng chưa thấy người đàn ông nào đến, ngỏ lời muốn chia sẻ, gánh vác khó khăn với tôi.
Chưa có mối quan hệ tình cảm cụ thể, nhưng tôi có nhiều bạn bè - những người chân tình, đồng hành tôi trong suốt giai đoạn biến cố. Đôi khi, chỉ cần ai đó thấu hiểu, chia sẻ vui - buồn và lâu lâu gặp nhau, ngồi ăn chung một bữa cơm là quý rồi.
Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, quê Đồng Nai. Cô được đánh giá là diễn viên phim truyền hình thành công, có nhiều vai diễn đáng nhớ, gần nhất là hai vai trong phim Tiệm ăn dì ghẻ và Bánh mì ông Màu. Trước khi đổ vỡ lần hai, Dương Cẩm Lynh từng có cuộc hôn nhân với nhà sản xuất phim Mặt nạ máu.
Lam Trà