Dương Cẩm Lynh mừng tuổi 40 bằng bữa tối giản dị tại nhà riêng. Cô không chưng đèn, kết hoa mà tận hưởng thời gian bình yên bên hai con. Trước đó, cô suýt quên ngày sinh nhật và cũng không có ý định tổ chức rình rang như những năm trước. Sau đó, bạn bè kéo đến, tặng hoa, bánh và lời chúc, động viên cô vượt qua tâm trạng ủ dột.
"Lần đầu tiên trong đời, tôi thờ ơ với ngày đặc biệt của chính mình. Tôi vẫn còn buồn, tự ti sau mọi chuyện nên chẳng thiết sinh nhật. Bình thường, tôi rất yêu hoa và hay tự cắm hoa trong những dịp quan trọng. Vậy mà lần này, tôi để nhà cửa trống trơn", Dương Cẩm Lynh nói.
Dương Cẩm Lynh nghĩ ban đầu ngày sinh nhật tuổi 40 sẽ trôi qua trong lặng im, nhưng sự quan tâm từ bạn bè đã giúp cô không bỏ lỡ cột mốc đáng nhớ. "Một vài người bạn khuyên tôi tạm gác những suy nghĩ lo âu, mấy mẹ con thổi nến, vui vẻ với nhau là đủ", cô cho biết. Tối đó, cô cố gắng xốc lại tinh thần dù trong người ốm mệt. Cô cùng con trai Will và Liam cắt những chiếc bánh do bạn bè mang đến, chụp ảnh kỷ niệm, dành cử chỉ âu yếm cho nhau.
Nữ diễn viên cho hay, từ tâm trạng uể oải, cô bỗng thấy phấn chấn. Cô cảm nhận niềm hạnh phúc không gì sánh bằng khi ngắm các con quây quần và đọc các dòng tin nhắn khích lệ từ những người bạn đã đồng hành cùng cô trong giai đoạn khó khăn nhất. "Tôi thấy lòng mình ấm lại, bớt phiền muộn và hiểu rằng chỉ cần thế này là đủ. Đây là cột mốc đáng nhớ với cả ba mẹ con. Tôi mong sang tuổi mới, cuộc sống của tôi sẽ bớt trắc trở, những khó khăn sẽ ở lại phía sau", cô nói.
Dương Cẩm Lynh cho biết, con trai lớn của cô sinh cùng tháng với mẹ nên những năm trước, hai mẹ con thường tổ chức sinh nhật cùng nhau. Năm nay, vì cô buồn mà con cũng không có tiệc mừng, nhưng bé vẫn rất vui vì được gần gũi mẹ và em trai. Cô cũng chuẩn bị chu đáo bánh trái, hoa quả để con liên hoan cùng các bạn ở trường. Sang tuần, bé sẽ được bố đón về để làm sinh nhật hoành tráng bên nhà nội.
Hiện tại, Dương Cẩm Lynh một mình chăm sóc hai con sau khi chia tay bạn trai. Biến cố đó, theo cô, đã lấy đi tất cả sức lực khiến cô có lúc tưởng như gục ngã. Cô luôn nhìn vào các con để tự nhắc bản thân không được bỏ cuộc. Cô cũng thấy may mắn vì dù lận đận tình cảm, cô được bù lại những đứa con ngoan và công việc nghệ thuật thuận lợi để trang trải cuộc sống.
Nguyên Thảo