- Trước mắt quý vị là chiếc giường, mà trên đó vua Louis XVI đã trút hơi thở cuối cùng.
- Nhưng vua Louis XVI đã bị xử chặt đầu kia mà?
- Phải, chiếc giường này và cán chiếc rìu chém đầu ông ấy được làm từ cùng một cái cây.
***
Một du khách đang tham quan Viện bảo tàng Hermitage (Nga), mỏi chân quá nên ngồi ghé lên một chiếc giường là vật trưng bày trong bảo tàng. Nhân viên bảo tàng thấy vậy bực tức nói:
- Mời ông đứng lên ngay, ông không biết đây là giường của nữ hoàng Ekaterina đại đế sao?
- Thì sao chứ? Khi nào bà ta tới tôi sẽ trả lại ngay. Ông cứ làm như tôi không biết đọc bảng chú dẫn ấy.
***
Du khách đang đi trên chiếc xe buýt chật cứng giữa trưa hè nóng bức, hướng dẫn viên vừa chỉ tay ra ngoài vừa thuyết minh:
- Bên trái quý vị là quán bia cổ nhất của nước Anh. Nơi đây khách hàng luôn được phục vụ loại bia tươi nhất và xúc xích ngon nhất. Bây giờ ta đi tiếp…
Cả xe buýt đồng loạt la to: Không!
***
Mọi người đang chăm chú ngắm nhìn những vật trưng bày trong viện bảo tàng thì chợt nghe có tiếng vỡ loảng xoảng. Hướng dẫn viên hốt hoảng trách một du khách:
- Sao ông vô ý vậy? Ông có biết đây là chiếc bình từ thế kỷ XI không?
- Ôi dào, thế mà tôi cứ lo đó là chiếc bình mới cơ chứ.
(Theo Tuổi Trẻ Cười)