"Nhiều bác sĩ, nhà khoa học, y tá, chuyên gia chăm sóc hỗ trợ và những người khác của City of Hope đã giúp tôi chữa khỏi bệnh bạch cầu và thuyên giảm HIV. Tôi có nói bao lời cảm ơn cũng không đủ", Paul Edmonds ở Desert Springs, bang California, cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước về bệnh viện điều trị ung thư City of Hope, có trụ sở tại California.
Theo NY Post, Edmonds được chẩn đoán mắc bệnh HIV vào năm 1988. Lúc đó, ông đã thuyết phục chồng tương lai, Arnie House, đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy House cũng nhiễm HIV.
Nhiều năm điều trị bằng thuốc kháng virus đã đưa mức độ nhiễm virus HIV của họ xuống mức không thể phát hiện được, nghĩa là virus không thể lây truyền nhưng vẫn tồn tại trong cơ thể. Mãi đến năm 2018, khi Edmonds được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, kế hoạch điều trị cả hai căn bệnh mới bắt đầu.
"Lúc đó, tôi chưa sẵn sàng để chết", Edmonds nói với ABC News năm ngoái.
Sau khi hóa trị, Edmonds được ghép tế bào gốc - một quy trình y tế có rủi ro cao, có khả năng làm suy yếu hệ thống miễn dịch - tại City of Hope vào ngày 6/2/2019. Các tế bào gốc có đột biến gen kháng HIV cực kỳ hiếm gặp, đồng hợp tử CCR5 Delta 32.
Sau khi được cấy ghép tế bào gốc có đột biến gen kháng HIV, ông không còn bất cứ dấu hiệu nào về ung thư máu hay HIV.
Trung tâm điều trị ung thư đã công bố phương pháp chữa trị kỳ diệu của Edmonds, nhưng vào thời điểm đó ông chỉ được biết đến là "bệnh nhân vô danh của bệnh viện City of Hope".
Trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có hơn 39 triệu người đang sống chung với HIV vào năm 2022. Virus này có thể được kiểm soát bằng liệu pháp kháng virus (ART) - sự kết hợp của các loại thuốc ngăn chặn HIV sinh sản.
Edmonds sẽ được coi là đã khỏi bệnh HIV sau khi ông ngừng điều trị ART được 5 năm. Hiện Edmonds đã ngừng ART được ba năm và sẽ chờ thêm hai năm nữa để được tuyên bố đã khỏi HIV.
Timothy Ray Brown, còn được gọi là "bệnh nhân Berlin", là người đầu tiên thuyên giảm HIV sau khi được cấy ghép tủy xương và tế bào gốc vào năm 2007 và 2008. Ông đã khỏi bệnh ung thư máu và virus gây bệnh AIDS một cách hiệu quả. Ông qua đời vào năm 2020 sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư ở tuổi 54.
Một phụ nữ ở New York cũng đã thuyên giảm HIV và bệnh bạch cầu vào năm 2022, trở thành người phụ nữ đầu tiên trải qua quá trình điều trị thành công.
Một người đàn ông châu Âu được mệnh danh là "bệnh nhân Geneva" được cho là đã thuyên giảm virus trong khoảng ba năm sau một quy trình tương tự. Anh có khả năng trở thành người thứ 6 trên thế giới được chữa khỏi HIV.
Hướng Dương (Theo NY Post)