Vụ án xảy ra vào lúc 4h sáng 14/3 tại quán Internet 2KX, thuộc đường Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn. Kẻ gây án mới 22 tuổi, trú tại đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, một thanh niên ngông nghênh côn đồ và "nghiện" games, chat.
Gia đình không có ai quản lý, Huân vùi đầu trong các quán net thâu đêm suốt sáng. Những trò tiêu khiển của anh ta là các trò chơi và những cuộc tình ảo qua chat. Huân nghiện chat đến nỗi, sau khi đi tụ tập đàn đúm với bạn về, khoảng 1h sáng 14/3, anh ta lại tiếp tục mò đến quán internet của anh Vũ để chat.
Tuy nhiên, vì lúc đó quá khuya nên quán đóng cửa. Bực mình vì cơn nghiện không được đáp ứng, sẵn thói ngông nghênh, côn đồ, Huân cứ thế xông vào đập cửa ầm ầm và yêu cầu chủ quán phải ra mở cửa. Tức mình vì bị khách quấy nhiễu lúc nửa đêm, anh Vũ đi ra yêu cầu Huân ra về và hai bên xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại. To tiếng chán thì Huân bỏ ra về.
Tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó. Không ngờ đến 4h sáng cùng ngày, Huân bất ngờ quay lại và tiếp tục đập cửa nhà anh Vũ gây chuyện. Khi anh Vũ vừa mở cửa thì Huân rút khẩu súng ngắn tự tạo bắn anh ngã gục ở cửa.
Đúng thời điểm này, một tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH công an thành phố Lạng Sơn đi tuần tra kiểm soát qua đó đã nhanh chóng đuổi theo kẻ vừa gây án. Tuy nhiên, lợi dụng trời tranh tối tranh sáng, đoạn đường lòng vòng vắng người nên Huân chạy thoát. Anh Vũ ngay sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu, và qua cơn nguy kịch.
Sau một thời gian rà soát, đến 12h ngày 16/3, công an đã bắt được Huân. Đến ngày 20/3, Huân bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.
(Theo Công An Nhân Dân)