Trông bề ngoài mạnh mẽ, ngang ngạnh thế nhưng trong chuyện tình cảm, người đàn ông cũng rất mềm yếu, có khi còn hơn cả phái yếu. Nếu người yêu hay vợ đề nghị đường ai nấy đi, họ có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng.
Sự chia tay nào cũng gây nhức nhối như một vết cắt khó lành. Nhưng đôi khi, chính cách xử sự của ai kia làm cho người đàn ông thêm tổn thương. Đó là tâm sự của một người từng trải qua kinh nghiệm thương đau ấy. Đại diện cho cánh mày râu, anh có một vài đề nghị dành cho chị em:
1. Gặp trực tiếp: Tại sao khi có tin xấu, các cô cứ thích truyền đạt bằng con đường gián tiếp? Người thì gửi thư, người thì gửi tin nhắn, thậm chí có người còn nói qua hộp thư thoại.
Hãy thẳng thắn: "Em cần gặp anh để nói chuyện”. Như vậy, chúng tôi sẽ ngầm hiểu và chuẩn bị tinh thần trước. Nói trực tiếp khiến chúng tôi thấy mình vẫn còn được tôn trọng.
2. Gọi đúng tên sự việc: Chia tay là chia tay, không phải tạm thời xa nhau. Nếu các cô cứ quanh co: "Em cần có không gian riêng" hay "Giai đoạn này thật tệ. Chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ”, chúng tôi sẽ bắt đầu tự hỏi có phải mình bị bỏ rơi rồi không.
Chúng tôi cũng có thể băn khoăn: Nếu mình không gọi điện cho cô ấy trong hai tuần, liệu cô ấy có quay lại? Khi nào khoảng thời gian suy nghĩ ấy kết thúc và sau đó là gì?
3. Người trong cuộc phải biết trước tiên: Chúng tôi không cần nghe qua bạn bè, người thân rằng các cô đang có ý định rời bỏ chúng tôi. Nếu không còn muốn chung sống, xin hãy để chúng tôi là người đầu tiên được biết. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có thể chia sẻ với ai.
4. Đừng hả hê: Nếu các cô đã tìm được một anh chàng hơn hẳn chúng tôi: đẹp trai, giàu có xin đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó trước mặt chúng tôi. Lòng tự trọng của chúng tôi đã bị hạ thấp lắm rồi, các cô không cần phải tiêu diệt nó hoàn toàn bằng cách ấy nữa.
5. Đừng tỏ ra khoan dung: Tất cả chúng tôi đều rất đáng thương và luôn năn nỉ một cơ hội cuối cùng. Nhưng đừng cho chúng tôi cơ hội ấy. Nó chỉ khiến chúng tôi hy vọng hão huyền. Hãy bước đi và đừng bao giờ nhìn lại.
6. Còn một điều sai sót: Đừng bao giờ quay lại. Chúng tôi đã mất nhiều tháng trời sau khi chia tay để tự thuyết phục mình rằng chia tay như thế là tốt hơn cho cả hai. Quay lại chỉ giày vò tâm trí chúng tôi thêm thôi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)