- Tiếp tục được đạo diễn Dũng "Khùng" mời vào vai chính trong "Những nụ hôn rực rỡ", một bộ phim hứa hẹn đậm chất nhạc kịch. Bản thân chị cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm tự tin và bao nhiêu phần trăm năng khiếu để tham gia phim này?
- Sự tự tin trong bất cứ một người nào đó hay với riêng tôi đều không thể cân đo đong đếm được. Chính vì thế mà tôi khó có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Tuy nhiên, có hai điều tôi nghĩ đến. Trước hết, chắc hẳn đạo diễn đã thấy được ở tôi tiềm năng và sự tự tin nên mới ngỏ lời mời tham gia. Thứ hai, vì tôi rất thích dự án này, nên sẽ lấy 100% tự tin trong mình ra để thực hiện. Còn về phần năng khiếu, tôi sẽ kết hợp những gì có sẵn trong mình với sự tập luyện để có thể mang đến kết quả tốt nhất cho nhân vật.
![]() |
Thanh Hằng rất có duyên với các bộ phim của Dũng "Khùng". |
- Cũng trong bộ phim này, chị lần đầu đảm nhận vai phản diện. Chị sẽ làm gì để có thể diễn xuất tốt vai này?
- Thực ra, cách nói "phản diện" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trên một số tờ báo có ý muốn nói đến một vai diễn mới và khác hoàn toàn với những vai mà tôi đã tham gia từ trước đến nay chứ không đến mức... độc ác. Bởi vì vai của tôi trong bộ phim này là chỉ là một cô chủ khách sạn kiêu kỳ, đanh đá và đầy tham vọng. Cô ấy đam mê ca hát, ước mơ được trình diễn trên sân khấu như các nghệ sĩ nổi tiếng. Chính tham vọng quá lớn đã đẩy cô vào những sai lầm, từ đó, dẫn đến chuyện cô phải lừa lọc người khác...
Để diễn xuất tốt vai phản diễn ở mức độ này, chắc tôi không cần phải "tập" làm một cô gái đanh đá cho quen dần đâu. Nhưng tôi sẽ lấy những gì mình quan sát từ cuộc sống cộng thêm sự chỉ đạo của đạo diễn, để có thể làm tốt nhất. Còn thời gian này, tôi chủ yếu tập luyện vũ đạo và ca hát.
- Đạo diễn Dũng "Khùng" và chị thường dành nhiều lời khen ngợi cho nhau. Nhưng bây giờ nếu bắt lỗi vài tật xấu của anh ấy thì chị có thể kể được những gì?
- Đang suy nghĩ hoài đây mà chẳng moi ra được điểm nào để tố cáo ông Dũng "Khùng" này cả. Mà cũng đúng thôi. Anh ấy tinh tế trong mọi chuyện. Cách làm việc thì miễn bàn, nghiêm túc và cẩn trọng. Thôi, coi như tôi chịu thua câu hỏi này.
- Tất bật cho các hoạt động thời trang, các dự án phim truyền hình, rồi phim Tết nữa. Chị dành thời gian rảnh còn lại vào những việc gì?
- Tôi cũng giống như những người bình thường thôi, thích lướt web đọc tin tức, thích được cà phê "tám" chuyện với bạn bè. Tôi cũng rất thích được đi dạo và mua sắm. Một điều quan trọng là do có ít thời gian rảnh, nên khi làm những việc này, tôi luôn cảm thấy thích thú, vì biết là mình đang được thưởng thức cuộc sống.
![]() |
Ngắm Thanh Hằng sải bước trên sàn catwalk. |
- Cũng từng đóng phim Tết, cũng trải qua nhiều phim truyền hình nhiều tập, nhưng Thanh Hằng chưa phải là một cái tên tạo ra sự chú ý ồn ào ở vai trò diễn viên bởi nhắc đến chị, người ta vẫn gắn trước hai từ “người mẫu". Chị nghĩ sao về điều này?
- Nói thế thì liệu có quên đi thành công của bộ phim Nụ hôn thần chết và vai diễn của tôi trong phim đó, khi giành giải thưởng Mai Vàng 2009 từ bình chọn của khán giả hay không? Tôi đang tham gia song song cả hai lĩnh vực, nên chuyện mọi người nhập nhằng giữa hai vai trò diễn viên hay người mẫu cũng là chuyện bình thường thôi. Vẫn còn nhiều cơ hội để tôi cố gắng phấn đấu mà. Điều quan trọng nhất là cái tên Thanh Hằng được mọi người ghi nhớ, và họ có thể nhận ra mình ở ngoài đời.
- Mọi người luôn thắc mắc là không biết dự án Triển lãm ảnh nghệ thuật và phát hành single "Nhịp thở đôi" của chị đến bao giờ mới được thực hiện và lý do của sự chậm trễ ấy là gì?
- Đúng là đã có một vài lý do tế nhị, cộng thêm với cơn khủng hoàng của kinh tế toàn cầu, nên chúng tôi phải tính toán và chọn lọc lại mọi thứ. Bên cạnh đó, tôi cũng rất bận với nhiều công việc, mới nhất là dự án phim Tết này, nên chắc hẳn, phải đợi sau khi hoàn tất dự án phim thì tôi mới khởi động lại công việc triển lãm ảnh.
Tôi cũng muốn khẳng định lại cùng mọi người một lần nữa, tôi không có ý định phát hành album hay single gì. Đó chỉ là một bài hát được đi kèm sự kiện triển lãm, vì thế, hy vọng mọi người không có sự hiểu lầm thêm về chuyện này.
![]() |
Mọi người đang háo hức chờ đợi dự án Triển lãm ảnh nghệ thuật của cô được thực hiện. |
- Một cô gái xinh đẹp, đa tài mà luôn miệng bảo mình cô đơn thì thật là… phí. Chị nghĩ sao?
- Có thể sẽ phí với cách nghĩ của người này nhưng đôi khi với người khác lại là một niềm vui thì sao. Tôi thuộc trường hợp sau và hoàn toàn hài lòng về điều đó.
- Chị có quan điểm thế nào về việc một người bình thường yêu một nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ nổi tiếng?
- Tôi nghĩ, trong tình yêu không có sự phân biệt người nổi tiếng hay không nổi tiếng, nghệ sĩ hay không nghệ sĩ, điều quan trọng là ở tình cảm họ dành cho nhau mà thôi. Tôi thấy, có một điều dễ bắt gặp ở người nghệ sĩ. Đó là họ cần sự thông cảm và thấu hiểu. Vì thế, nếu bạn đang sở hữu ở mình những điều đó, thì hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình với người nghệ sĩ mà bạn thích ngay từ bây giờ nhé.
Quân Ngọc thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp