- Cảm giác của chị thế nào khi trở lại sân khấu với vở "Bàn tay của trời" của đạo diễn Ái Như?
- Sân khấu mang lại cho tôi cảm giác rất gần gũi. Sau 2 năm trở lại, tôi thấy mình như vừa tìm được một tình yêu mới với rất nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Chính vì thế, tôi không thấy hối tiếc khi từ chối hai bộ phim để dành trọn thời gian cho vở kịch này.
- Duyên cớ nào đã đưa chị đến với vai chính của vở kịch?
- Tôi từng được diễn chung với chị Ái Như, học hỏi nhiều thứ từ thái độ sống hết mình cho nhân vật và nhận được cả "lửa nghề" của chị truyền cho. Đến nay, tôi đã đóng vai chính trong bốn vở kịch của chị thì không thể nói đó là do duyên phận, mà là do sự hợp vai và ăn ý trong cách làm việc.
![]() |
Diễn viên Mỹ Uyên. |
- Chị nghĩ thế nào khi khán giả cho rằng nói đến Mỹ Uyên là nói đến những vai cá tính, quyến rũ mà dữ dằn?
- Có lẽ các đạo diễn thấy những vai đỏng đảnh, quyến rũ dữ dằn phù hợp với tôi nên khi thấy có dạng vai này, họ nhớ ngay đến Uyên. Tôi thấy việc bị chết tên hay chết vai, một phần cũng do lỗi của mình. Tôi luôn cố gắng để không bị lặp lại vai diễn.
- Có lúc nào chị cảm thấy số phận nhân vật đang vận vào mình?
- Trong đời thường ai nói gì không đúng là tôi "bật" lại ngay, nhưng không đến mức gay gắt thái quá như trong những vai diễn. Tôi cảm nhận thấy cái giá của những hành động đó nên ý tứ và cẩn thận hơn để nhân vật ấy không vận vào mình.
- Chị thấy thế nào về việc đưa những cảnh "nóng" lên sân khấu kịch để "câu khách"?
- Những cảnh tình tứ gợi cảm trong các vở kịch tôi tham gia đều là các cảnh cần thiết góp phần khắc họa rõ hơn tính cách, số phận và cảm xúc của nhân vật. Có những cảnh buộc phải có vì đó là những chuyển biến trong tâm lý rất thật trong tâm tư của mỗi người. Muốn những cảnh "nóng" chinh phục được khán giả, đạo diễn phải cân đối thời gian, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và không gian sân khấu để nhân vật được "phiêu" trong cảm xúc của chính mình.
- Chị cũng là nghệ sĩ có máu kinh doanh, nhưng sau khi đóng cửa shop thời trang, dẹp tiệm cà phê rồi thua lỗ chứng khoán, chị rút ra những kinh nghiệm gì?
- Đúng là tôi có máu kinh doanh. Những ngày đầu tập tành kinh doanh, những khoản lời từ những lần đầu tư ít đã giúp tôi có được một khoản kha khá. Thế là mạnh tay đầu tư hơn, nhiều khi tôi cầm cả nhà cửa để kinh doanh. Thương trường như chiến trường, thất bại là chuyện thường, quan trọng là tôi có biết cách đứng dậy sau những thất bại đó. Tôi không muốn phô trương điều này trên báo chí vì tôi xác định kinh doanh là nghề tay trái để tôi an tâm dốc lòng phấn đấu vì niềm đam mê nghệ thuật. Trong kinh doanh tôi cũng tin vào tâm linh và thời vận nên bây giờ cũng tạm ổn định.
- Chị nghĩ sao trước ý kiến đằng sau sự cởi mở hòa đồng là một Mỹ Uyên kiêu căng "sống lâu lên lão làng" ?
- Tôi ra trường được 13 năm, thời gian đã nhào nặn tôi với đủ cả ái, ố, hỉ, nộ. Điều đó giúp tôi trưởng thành, tự tin hơn và đôi khi có chút kiêu hãnh về mình. Tôi không kiêu căng với ai khác vì tôi hiểu rằng trong cuộc sống này nếu không có những người bạn thân hiểu mình, góp ý cho mình thì sẽ vô vị lắm, cô đơn lắm. Tôi có ít bạn thân trong nghề, họ là chuyên viên trang điểm, nhà thiết kế...
- Nhìn lại chặng đường đã qua, chị có cảm nhận như thế nào?
- Tôi hài lòng vì mình đã chọn đúng con đường cho riêng mình. Những vai diễn của tôi chưa thật hoàn mỹ, nhưng cũng đủ để khán giả nhớ tôi là diễn viên Mỹ Uyên. Có thời gian tôi tủi thân khóc hoài, thậm chí muốn từ bỏ nghề vì phản ứng của mình bị người khác hiểu nhầm. Nhưng chính khán giả lại động viên tôi đi tiếp. Cuộc sống có nhiều thử thách khắc nghiệt, quan trọng là tôi phải thích ứng và trưởng thành, đủ bản lĩnh trước dư luận.
- Chị luôn là người thúc giục đạo diễn Ái Như dựng kịch Tết cho sân khấu 5B, vì sao vậy?
- Về phần mình, nếu tìm được vở diễn hay tôi sẽ cùng sân khấu 5B đầu tư cho vở diễn thật chuyên nghiệp. Có những người tâm huyết, cộng với kịch bản hay, đạo diễn giỏi, vốn đầu tư cho âm thanh, ánh sáng đúng mức thì tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn hiện tại.
- Chứ không phải vì chị không có được vai hay nên phải tự đầu tư?
- Nếu có đúng như vậy thì cũng không phải là điều xấu. Thực tế không phải là tôi không có vai diễn, vì cuối tuần nếu đồng ý tôi vẫn có lịch diễn đủ cho tôi quen mặt với khán giả và có thêm thu nhập. Nhưng với sân khấu 5B, không phải tôi đì tìm vai mà là chúng tôi đồng hành với nhau để giữ được khán giả quen thuộc đã yêu mến mình.
(Theo Sành Điệu)