N.H.T
Th đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết bức thư này ( có thể nó sẽ dài nên k gọi là cái xì-ta-tút nữa). Hy vọng là sau khi mọi người đọc được sẽ đồng cảm với Th cũng như là rút ra được điều gì đó cho mình.
Trước tiên phải nói là vì sao có bức thư này? Đó là vì sau rất nhiều những sự việc xấu xí, những hình ảnh không đẹp đã và đang diễn ra xung quanh cuộc sống của Th , của tất cả người Việt Nam chúng ta.. thì nói thật là Th cảm thấy rất sợ ,thấy mất niềm tin vào cái đẹp ,cái đúng mà mình từng được học và được dạy dỗ khi ngồi trên ghế nhà trường... Cái khái niệm về "Thế nào là một người tốt" trong Th bị lung lay dữ dội. Lẽ nào giá trị và lòng tự trọng của một con người không bằng vài lon bia? Phải viết thôi! Chí Phèo này phải viết cái gì đó thôi...
Gửi: Cả nhà Facebook chúng ta.
Hai - ba hôm nay, sau khi Th viết vài cái status nói việc vụ "hôi của"... nhìn thấy những thái độ phản ứng của các bạn (đa phần là các bạn thanh niên còn rất trẻ) Th cảm thấy rất vui. Ít nhất những việc xấu ấy chỉ là do những cá nhân và là số rất ít trong xã hội. Và khi chúng ta còn thấy bức xúc trước cái xấu thì nghĩa lại cái thiện trong ta vẫn còn mạnh mẽ và chiến thắng. Nó sẽ giữ cho chúng ta luôn sống và làm việc một cách đúng đắn. Sẽ là thế nào nếu như có một ngày tất cả chúng ta đều dửng dưng trước việc xấu, cho nó là việc bình thường? Khi đó sẽ chẳng còn gì là xấu nữa và việc tốt trở nên "tuyệt chủng". Khi ấy có lẽ là loạn mất rồi, chuẩn bị tinh thần đón tận thế là vừa vì chúng ta sẽ tự "ăn tươi nuốt sống" lẫn nhau. Nhưng may quá! Cái tốt vẫn đang chiến thắng... Cảm ơn các bạn nhiều lắm vì đã thắp lại cho Th niềm tin...
Hy vọng là tất cả chúng ta trước khi làm bất cứ việc gì hãy luôn nhớ rõ một điều: "Chúng ta là người Việt Nam!". Việc ta làm nó không chỉ khiến người khác đánh giá mỗi cá nhân chúng ta mà họ sẽ đánh giá cả một đất nước, cả một dân tộc. Hãy giữ gìn hình ảnh người Việt Nam thân thiện, vui vẻ và tốt bụng trong mắt mọi người nhé các bạn.
Ảnh: Facebook N.H.T |
Gửi: Đơn vị chủ quản trong vụ "Hôi beer" vừa qua.
Việc rồi thì nó cũng đã rồi. Có thể với mọi người thì đó là một việc xấu (vô cùng xấu vì nó ảnh hưởng ghê gớm đến hình ảnh của người Việt Nam) nhưng xét về nhiều mặt thì Th nghĩ các vị là người khá được lợi trong vụ này, nhất là về hiệu ứng truyền thông và hình ảnh (Như Th cũng đang PR free - quảng bá miễn phí cho mấy vị đây). Cho nên nếu Th là các vị thì Th sẽ xem xét để đưa ra ngay đề xuất hỗ trợ hoặc gia giảm cho nạn nhân trong vụ này là bác tài xế. Anh ấy cũng chỉ là một người làm thuê nên với số tiền do mất mát bia đó Th nghĩ là rất lớn ngoài khả năng chi trả của anh ấy, nếu không muốn nói là dính cảnh tù tội chỉ vì sự xấu xí của vài người khác...
Để Th phân tích cho các vị nghe nhé! Hiện tại truyền thông và dư luận đang rất chú ý việc này, tại sao các vị lại không thừa thắng xông lên, ra ngay cái thông báo để miễn bồi thường chi trả cho bác tài ngay và luôn? Điều này chắc chắn sẽ tạo một hiệu ứng ảnh hưởng không nhỏ cho tất cả người Việt Nam, với 300 triệu đồng để mua một hình ảnh quá đẹp trong lòng người tiêu dùng Th nghĩ là quá rẻ cho các vị. Sắp Tết rồi còn gì? Chúng tôi - những người Việt Nam sắp chuẩn bị mua sắm lương thực cho những ngày lễ lớn sắp tới rồi. Thế thì các vị còn chờ gì nữa đúng không? Tết làm điều hay đi nào.
Gửi: Những kẻ đóng vai xấu xí trong việc vừa qua
Nói thật ra thì Th vẫn tin là mỗi người ai cũng có phần tốt đẹp trong mình cả. Có thể việc vừa rồi chỉ là một phút nông nổi... Hy vọng là với phản ứng dữ dội của mọi người vừa qua thì những ai từng làm những việc xấu xí thì sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình rồi sống sao cho đúng và xứng đáng. Các vị chắc hẳn khi về nhà cũng chả vui vẻ gì để ăn nhậu khi nghĩ về thảm cảnh mà người khác phải chịu do mình gây ra đúng không? (Còn ai vẫn không thấy xấu hổ thì đi lên rừng sống dùm nhé!)
Tất cả những gì đã qua như một hồi chuông cảnh báo (Ôi! Tui ghét câu này vì nó làm tui thấy giống đang làm bài tập làm văn) cho tất cả chúng ta. Nhất là những bạn trẻ - những người sẽ là trụ cột của đất nước sau này... Chúng ta sẽ phải nhìn lại chính bản thân mình, biết mình phải sống thế nào cho đúng! Phân biệt được đâu là cái đẹp và cái xấu.
Cầu mong những gì tốt lành nhất sẽ đến với bác tài và gia đình của bác để mọi người có một cái Tết sắp tới vui vẻ, đầm ấm. Với Th, Th vẫn luôn tin rằng cái thiện - cái đẹp vẫn luôn còn tồn tại trong mỗi con người Việt Nam chúng ta! Hãy phát huy hình ảnh đó và đừng để sự xấu xí diễn ra nữa nhé các bạn!
Vài nét về tác giả:
Đây là đôi dòng cảm xúc muốn chia sẻ, đồng thời mình rất mong các đơn vị chủ quản sẽ xem xét giảm mức đền bù cho bác tài xế trong vụ việc - N.H.T