Thời gian đã làm em nguôi ngoai và chín chắn hơn nhiều rồi anh. Sự chín chắn trong em phải chăng là do sự im lặng của anh để rồi hôm nay em hiểu một điều: đó là tình cảm mà anh dành cho em không đủ mạnh để hai ta có thể tiến xa hơn.
Em từng nghĩ không muốn dành "cơ hội" cho anh nữa vì em đã quá mệt mỏi trong sự chờ đợi rồi anh có biết không. Thế nhưng em vẫn chưa quên được. Những lần em và anh cùng đi xem phim, rồi những lần anh đi công tác mang về cho em món quà thật bình dị nhưng em cảm thấy sự chân thật, nhiệt tình từ phía anh. Và những bài hát anh gửi tặng em, những dòng tin nhắn nồng nàn yêu thương giờ đây tất cả đã trở thành quá khứ rồi đúng không anh.
Đúng là có nhiều thứ khi con người ta mất đi rồi mới cảm thấy nó đáng quý biết bao. Anh luôn trách cứ là em khô khan, không lãng mạn và tự em cảm nhận được là em có phần còn kiêu ngạo, phức tạp nhưng em không hẳn là người như vậy đâu anh. Em luôn quan tâm đến những lời nói và hành động của anh nhưng dường như anh không nhận ra hay anh quá vô tâm không nhận ra điều đó thôi.
Anh từng hỏi em "Có nhớ anh không?" và em đã trả lời là "không nhớ anh "nhưng em đã nhớ anh rất nhiều. Em thực sự quá mâu thuẫn anh nhỉ. Nhưng anh có biết không con gái nói "có" là" không "mà nói "không "là "có" đấy.
Dù em không nói ra tình cảm thực của mình nhưng những gì anh thích em đều ghi nhớ đấy anh. Hay vì em chưa yêu ai nên chưa biết cách thể hiện tình cảm của mình ,em thật trẻ con quá! Em biết để có kết cục như ngày hôm nay em đã có nhiều hành động không phải với anh và đã làm cho anh buồn nhưng những gì mà em làm bạn bè của em đều cho rằng em đã yêu anh nên mới làm như vậy. Nhưng dường như anh không cảm nhận được điều đó để rồi anh dần xa cách em và đến khi em gần quên được hình bóng của anh thì anh lại nói rằng "Hãy cho anh một cơ hội để em và anh hiểu rõ về nhau hơn".
Em đã mở rộng lòng mình để cho anh không chỉ một cơ hội mà rất nhiều cơ hội nhưng anh đều bỏ qua. Em cần nói chuyện với anh một cách thẳng thắn để em và anh hiểu nhau hơn nhưng không anh đã né tránh và không muốn giữa em và anh có cơ hội. Dù cho anh rời xa em nhưng em muốn biết một lý do.
Đơn giản anh cũng chưa xác định được tình cảm anh dành cho em và tình cảm đó không đủ mạnh để anh níu kéo tình cảm của chúng ta, đó là đáp số cho những boăn khoăn ,thắc mắc mà em đã tự tìm được đáp số. Tại sao anh không đủ can đảm và sự cương quyết để nói ra điều mình nghĩ. Anh là đàn ông cơ mà và em nghĩ chính lý do để em chủ động rời xa anh là để anh có thể xác định rõ được tình cảm của mình và em cần thấy sự cương quyết trong người đàn ông của anh.
Em chờ sự thay đổi đến từ phía anh và sẽ để thời gian giúp anh xác định rõ được tình cảm của mình. Còn một "cơ hội lần cuối cùng" em dành cho anh đó.!CHICKEN của em!
monkey