![]() |
Giám đốc công an tỉnh Tây Ninh (bên trái) ra hiện trường thuyết phục Cường (giữa). |
Vào lúc 4h30 ngày 13/3, trong lúc mọi người đang ngon giấc, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau nhà ông Võ Văn Ngoan, 55 tuổi, ngụ ấp Khởi Hà, (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Nghe tiếng nổ, gia đình ông Ngoan, hàng xóm và công an xã vội chạy đến hiện trường mới hay: toàn bộ nhà sau của ông Ngoan bị tốc mái và hư hại hoàn toàn. Mọi người cũng phát hiện ra Mai Xuân Cường, 23 tuổi, ngụ tại địa phương đang trốn trong nhà tắm.
Thấy lực lượng công an xã, Cường từ trong nhà tắm chạy bay ra ngoài, trên người có đeo chất nổ cùng hung khí. Mọi người sợ Cường liều lĩnh nên bỏ chạy. Lợi dụng cơ hội này, Cường nhanh chân nhảy vào chiếm nhà ông Ngoan, khóa trái hết các cửa lại và cố thủ bên trong.
Lực lượng công an xã, công an huyện và các ban ngành đoàn thể địa phương có mặt ra sức thuyết phục Cường tháo gỡ chất nổ và ra trình diện nhưng mọi cố gắng của địa phương đều không được Cường chấp nhận. Cường quyết liệt cố thủ và đập phá hầu hết các vật dụng trong nhà ông Ngoan.
![]() |
Thuốc nổ và các tang vật thu được tại hiện trường. |
Nhận được tin báo của công an huyện Dương Minh Châu, Ban giám đốc công an Tây Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đích thân Giám đốc công an tỉnh, đại tá Nguyễn Minh Dũng đã đến động viên thuyết phục Cường bình tĩnh. Qua những lời động viên giải thích chân tình, đến gần 11 giờ trưa, Cường mới chịu tháo gỡ chất nổ, buông hung khí và bước ra ngoài bằng cửa sau. Đại tá Nguyễn Minh Dũng là người đầu tiên tiếp cận đối tượng, đưa hắn ra ngoài giao cho lực lượng cảnh sát áp giải về trụ sở Công an huyện Dương Minh Châu.
Mai Xuân Cường mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một người tại địa phương nhận làm con nuôi. Do Cường ăn chơi lêu lổng, hay trộm cắp nên cha nuôi đã từ Cường, đồng thời cắt tên trong hộ khẩu. Từ đó, Cường sống lang thang nay đây mai đó.
Gần đây, Cường trở về địa phương, tình cờ gặp và mê một cô gái tên N., 22 tuổi là con ông Võ Văn Ngoan. Nhiều lần Cường ngỏ lời nhưng bị N. từ chối. Gia đình N. cũng tỏ ý không chấp nhận Cường đến nhà chơi. Thất tình, lại bị ngăn cản nên Cường nhiều lần dọa sẽ giết chết cả nhà cô gái. Ban đầu, N. và gia đình không lưu tâm nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho gia đình cô lo lắng nên đã trình báo cho công an xã. Công an xã đã mời Cường đến làm việc, nhưng xem ra Cường vẫn không từ bỏ ý định trả thù đối với người dám từ chối tình yêu của mình.
Cách đây hơn 1 tháng, trong lúc cha mẹ N. không có nhà, Cường đã đến nhà cô, mang theo dao định kết liễu cuộc đời cùng với N. Hành vi mê muội của Cường chưa thực hiện được thì bị mẹ N. phát hiện tri hô. Không thực hiện được âm mưu, Cường đã bỏ lại hung khí và chạy trốn khỏi địa phương.
Đêm 12, rạng sáng ngày 13/3, Cường đã đặt chất nổ phá tan nhà sau ông Ngoan. Cũng may, gia đình N. kịp thời chạy thoát. Vụ nổ tuy không gây thương tích cho ai, nhưng toàn bộ tài sản trong gia đình ông Ngoan đều bị Cường đập phá.
Tại hiện trường, công an thu được hai khối thuốc nổ tự chế, 10 cục pin loại 1,5V, 1 bộ xung điện và nhiều dây dẫn điện cùng với kíp nổ.
(Theo Thanh Niên)