Hồi chưa mất sức khỏe, ông Chiến từng lái xe ôtô phục vụ trong chiến tranh. Trong một lần chạy xe qua khu vực bom nổ, ông đã bị điếc, cũng từ đó tâm trí không ổn định. Sau khi điều trị, ông xin về nghỉ mất sức.
![]() |
Bị cáo Chiến bị dẫn giải ra xe. |
Ở nhà, ông thường lên cơn khùng điên đánh người thân vô cớ. Hàng xóm sống cùng khu suốt ngày nghe tiếng khóc lóc của vợ con. Thỉnh thoảng ông này còn quay sang gây sự với những người xung quanh. Ngoài vợ và 2 con, ông còn một mẹ già (năm bà còn sống đã ngoài 80 tuổi).
Mâu thuẫn gia đình càng trở nên trầm trọng khi cụ ông mất. Ông ta luôn đòi bà Phòng (mẹ mình) chia miếng đất hơn 50 m2 có lợi cho mình, vì sau ông còn có một cô em gái nữa cũng được chia đất. Nhiều lần không thỏa thuận được, ba mẹ con bà Phòng đã phải đưa nhau ra tòa án quận Tây Hồ xét xử. Trong phiên xét xử này, ông Chiến nhận được phần thắng về bản thân.
Vì là căn nhà mặt đường Hoàng Hoa Thám nên vợ chồng ông sửa sang rồi cho thuê làm cửa hàng. Theo như em gái của ông Chiến, hàng tháng, anh trai mình thu về hàng chục triệu nhưng không hề cho mẹ một vài trăm nghìn để tiêu, trong khi bà bị bệnh tiểu đường. Trái lại, trong thời gian sống với mẹ, ông ta còn hay mắng mỏ khiến bà không chịu được phải về sống với con gái.
Sáng ngày 26/11/2004, bà Nguyễn Thị Phòng về nhà chơi. Đến khoảng 12h cùng ngày, hai mẹ con lại cãi nhau chuyện kiện tụng chia nhà cửa. Lúc này chỉ có hai người trong nhà. Trong "cơn điên", kẻ này đã lấy chiếc búa đinh đập nhiều nhát vào đầu mẹ mình khiến bà tử vong tại chỗ.
Sau khi giết mẹ bằng búa, ông Chiến lấy tiền trong tủ rồi đi xe ôm ra bến xe đón ôtô trốn xuống Thái Nguyên, thuê phòng trong một nhà nghỉ ở thị trấn Đại Từ để lẩn trốn. Tại nhà nghỉ, ông ta đã viết một lá thư với nội dung " Tôi tên là Phạm Hữu Chiến, ở số nhà 702 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ... vì thần kinh quá căng thẳng nên đã dùng búa giết chết bà Nguyễn Thị Phòng mong tòa xử đúng pháp luật".
Viết lời tự thú xong, ông Chiến uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết và loạng choạng xuống cầu thang, trượt ngã gãy chân. Chủ nhà trọ phát hiện ra khách có dấu hiệu tử tự nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cùng lúc này, công an quận Tây Hồ, Hà Nội đến bắt khẩn cấp kẻ giết người.
Tại cơ quan điều tra, ông Chiến khai nhận mọi hành vi giết mẹ mình bằng búa đinh. Nhưng sau đó, ông lại chối việc làm bất nghĩa đó cũng như phủ nhận bức thư thú tội mình viết. Song cơ quan điều tra đã xác minh được chữ trong lá thư và chữ trong bản tường trình trước cơ quan công an là một người viết.
Ngay khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Chiến lúc thừa nhận hành vi lúc không nhận. Thư ký phiên toà phải ngồi bên cạnh để viết lại cho bị cáo những lời của hội đồng xét xử nói vì ông ta bị điếc.
Tham dự phiên tòa hôm nay, có cả đại diện nhân dân khu phố, hội trưởng hội phụ nữ khu phố. Tất cả đều rất bất bình về hành vi giết bà Phòng của bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm vì bị cáo được Tổ chức giám định pháp y tâm thần trung ương xác nhận bị "Rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn do tổn thương não". Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo với mức án 20 năm tù.
Việt Dũng