Một người đàn ông nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ video ghi lại cảnh ông này lấy búa tạ phá vỡ mọi đồ nội thất và sàn đá cẩm thạch trong căn hộ gần 500.000 USD ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur tuần trước.
Ông này tuyên bố đã cố gắng liên hệ với chủ đầu tư, tập đoàn Tropicana Berhad, để phàn nàn về chất lượng căn hộ không được sang trọng như trong bản cam kết nhưng bị phớt lờ.
Vì vậy, ông ta quyết định dùng bình xịt sơn màu đỏ để đánh dấu mọi đồ vật không đúng như trong thiết kế và hứa hẹn của chủ đầu tư, gồm cánh cửa, đá cẩm thạch rẻ tiền, nứt vỡ, xiên vẹo, rèm cửa, bàn ghế. Ông này vừa làm vừa nói to rằng sẽ phá hủy ngôi nhà cũng như phá hủy danh tiếng của chủ đầu tư vì đã bán cho mình thứ rẻ mạt.
"Đây sẽ là phòng trưng bày mới của các người", người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào camera trước sự chứng kiến của một vài nhân viên tập đoàn Tropicana có mặt tại hiện trường. "Tôi không có thời gian để ra tòa, sẽ có những người khác làm chuyện đó. Đợi đến lúc các người giao dịch với khách mua Trung Quốc, họ sẽ còn làm những chuyện tồi tệ hơn thế này nữa đấy", người đàn ông nói tiếp.
Sau đó, ông này đội mũ bảo hiểm và kính bảo hộ, dùng búa tạ đập vỡ bàn kính, đá cẩm thạch rồi ném một chiếc ghế vào tường.
Đoạn video được đăng trên Facebook của Jesson Lim, người được cho là có liên quan đến chủ căn hộ. Hiện bài đăng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận. Hầu hết mọi người đều đồng ý với chủ căn hộ, cho rằng các chủ đầu tư quá tham lam, cần được dạy cho một bài học. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng có nhiều cách văn minh hơn để xử lý tình huống.
Tùng Anh (Theo ODD)