Bà Kathryn Rawlins, 45 tuổi, cho biết bà tìm thấy vỏ quả bom khi mới 15 tuổi và bắt đầu dùng nó như một vật dụng trang trí trong nhà vì cho rằng nó an toàn. Bà thường đổ nước vào trong đó và cắm những bông hoa tươi vào, như là lọ hoa.
Tuy nhiên mới đây sau khi xem một bộ phim tài liệu về Chiến tranh thế giới thứ I, bà mẹ hai con, sống ở Warwickshire, cảm thấy có chút lo lắng về bình hoa đặc biệt của mình nên gọi cho cảnh sát.
Lúc cảnh sát tới kiểm tra, bà Rawlins bị sốc khi được thông báo đây là vỏ bom chưa nổ. "Cảnh sát nói vỏ quả bom vẫn còn có khả năng gây thương tích cho những người đứng cách xa 20 m và có thể khiến cả ngôi nhà này nổ tung", bà Rawlins cho biết.
Các chuyên gia Bộ Quốc phòng sau đó được cử đến nhà bà Rawlins, đưa quả bom đi gỡ bỏ ngòi nổ trước khi trả lại nó cho chủ nhân.
Người phụ nữ này cho hay bình hòa trên đã trở thành một vật thân thiết suốt 30 năm qua. Bà thường mang nó đến nơi làm việc và dùng làm đồ trang trí trên bàn.
Hướng Dương