>> Dự thi ảnh cưới tháng 1 và 2
Bạn Trần Thanh Hoài chia sẻ: 25 tuổi, vợ vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác chưa hiểu chuyện và cũng chẳng biết làm gì. Vợ rất sợ cái cảm giác cô đơn ,sợ phải đương đầu một mình với bao khó khăn trong cuộc sống. Và vợ thầm cảm ơn ông trời đã ban chồng cho vợ.
2 năm yêu nhau thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để vợ chồng mình cùng nhau trải qua biết bao khó khăn trong cuộc sống. Khoảng thời gian đó đã giúp vợ hiểu và nhận ra rằng cuộc sống của vợ không thể thiếu được chồng.
Chồng chính là chỗ dựa, là bến đỗ và là gia đình hạnh phúc mà vợ muốn cùng chồng vun đắp. Chồng yêu à, dù trong cuộc sống sau này của vợ chồng mình có bao nhiêu sóng gió đi nữa, chồng hãy cùng vợ gánh vác và vun đắp hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của tụi mình chồng nhé.
Vợ chắc là vẫn chưa bỏ được tật bướng bỉnh và tính trẻ con nhưng chồng đừng chấp vợ nhé và hãy luôn sát cánh bên vợ. Đừng bao giờ buông tay vợ, chồng yêu nhé. Cầu xin ông trời hãy luôn che chở và mang lại cho người con yêu những gì tốt đẹp nhất. Yêu chồng nhiều.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với các giải thưởng hấp dẫn như phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng của nhãn hiệu Chăn ga gối đệm EVERON, phiếu mua hàng của nhãn hiệu thời trang Elise và 1 triệu đồng tiền mặt của báo Ngôi Sao. Xem chi tiết thể lệ tại đây.