Ngày 24/5 tới, danh tính của 23 tuyển thủ Đức sẽ được HLV Voller tiết lộ. Và đây sẽ là những thành viên được triệu tập để ngày 9/6 bay sang Bồ Đào Nha, chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc Đức không còn cuộc thử nghiệm nhân tố mới nào nữa dù trước mắt họ còn 2 trận đấu giao hữu: ngày 2/6 đến Basel gặp Thuỵ Sĩ và 6/6 tiếp Hungary tại Kaiserslautern.
![]() |
HLV Voller đang đau đầu tìm lời giải cho bài toàn hoóc búa trên hàng công. |
Phong độ của hàng loạt trụ cột đội tuyển Đức sa sút đến thảm thương, đặc biệt là các chân sút. Điều này khiến cả những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh "Những cỗ xe tăng" sẽ tiến sâu vào tại Euro 2004. Trong khi các tiền đạo xuất sắc như Martin Max đã công khai tuyên chiến với trợ lý HLV Michael Skibbe và chắc chắn sẽ không tham dự giải thì giới hâm mộ bắt đầu lo lắng Đức sẽ lại đến Bồ Đào Nha với hàng tiền đạo sứt mẻ như trong trận thảm bại tại Rumania. Đó là trận đấu mà hàng công chơi như hàng hậu vệ đối phương và bàn thắng danh dự của Đức được ghi nhờ một… hậu vệ (Lahm).
Trước tình hình đó, theo Thể Thao Việt Nam, 2 cái tên được các nhà chuyên môn đề cử là Podolski và Brdaric. Nếu như Podolski quá quen thuộc với người hâm mộ khi thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc trong suốt mùa giải vừa qua thì Brdaric lại cho những ai ham mê trái bóng tròn nhận rõ thảm cảnh thiếu thốn tiền đạo của nước Đức. Với Podolski, cầu thủ chưa một lần được mặc áo chiếc áo của ĐTQG, người mà chính Voller được chiêm ngưỡng khả năng sát thủ tuyệt vời của tiền đạo này trong trận đội Cologne tiếp Bayern ở vòng 31. Còn Brdaric từng có 10 phút thi đấu cho ĐTQG (thay Neuville ở phút 80) trong trận giao hữu thắng Mỹ 4-2 (27/3/2002). Tuy nhiên, khả năng trở lại của anh là quá ít ỏi. Điểm yếu chung của cả Podolski và Brdaric là kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, bởi họ đang chơi khoác áo cho các CLB hạng trung. Tuy nhiên, vẫn còn 3 trận nữa để Voller tạo sự tự tin cho họ như đã từng làm với Phillip Lahm cũng là cơ hội cơ hội để Voller đưa "Những cỗ xe tăng Đức" ra khỏi vũng lầy của sự bế tắc.
Một vài thông số của các tiền đạo đội tuyển Đức
- Kevin Kuranyi (10 lần khoác áo ĐTQG, 2 bàn thắng)
Kuranyi thực hiện tất thảy 99 cú sút tại Bundesliga, trong đó có 42 pha đánh đầu nhưng chỉ 10 lần làm tung lưới đối phương. Bình quân, cứ 16 cơ hội, tiền đạo này mới ghi được một bàn.
- Olive Neuville (48 lần khoác áo ĐTQG, ghi 4 bàn)
Neuville phải làm khán giả trong 17 trận kể từ đầu mùa, ghi 5/65 bàn của Leverkusen mùa này và có 3 đường chuyền thành bàn. Anh chỉ thắng 16% các lần tranh chấp trên không.
- Miroslav Klose (35 lần khoác áo ĐTQG, ghi 16 bàn)
Klose chỉ ghi được vẻn vẹn 11 bàn, trong đó có 2 quả penalty. Anh chỉ thắng 30% các cuộc tranh chấp tay đôi.
- Fredi Bobic (33 lần khoác áo ĐTQG, ghi 9 bàn)
Bobic mới ghi được 7 bàn ở mùa giải năm nay và trong 17 trận đá trên sân khách gần đây nhất, anh không ghi được bàn nào.
- Thomas Brdaric (1 lần khoác áo ĐTQG, chưa có bàn thắng nào)
Brdaric ghi 3 bàn trong 3 trận gần đây, là cầu thủ ghi bàn tốt nhất và có nhiều đường chuyền thành bàn nhất của Hannover (12 bàn và 6 đường chuyền).
- Lukas Podolski ( 0 lần khoác áo ĐTQG, chưa có bàn thắng nào)
Podolski là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Cologne (7) và là cầu thủ trẻ ghi nhiều bàn thắng nhất (mới 19 tuổi). Podolski có trung bình 30 lần tranh chấp tay đôi trong 90 phút thi đấu.