Cựu người mẫu Đức Tiến về Việt Nam từ đầu tháng 9. Anh dành hai tuần thăm gia đình, tham gia một số sự kiện và làm thiện nguyện.
"Sau hai năm dịch bệnh, đây là lần đầu tiên về nước nên tôi rất háo hức. Tôi cố gắng sắp xếp nhưng vì bận rộn và có con nhỏ, tôi chỉ có thể về nước vài tuần. Thời gian ít ỏi, tôi có nhiều người muốn gặp và việc muốn làm, nhưng không thể thực hiện được. Tôi rất buồn, tiếc nuối nhưng đành ngậm ngùi về Mỹ vì bên kia còn nhiều thứ đang chờ mình", anh nói.
Hai tuần, theo Đức Tiến, không phải nhiều nên anh lên kế hoạch công việc tỉ mỉ. Anh tranh thủ dự đám cưới người cháu sau đó chụp một bộ cổ phục và góp mặt trong sự kiện giải trí.
Nhân chuyến đi Vũng Tàu và Đà Nẵng nghỉ dưỡng, anh giao lưu với các bạn trẻ yêu nghệ thuật, chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân trong công việc dẫn chương trình, làm truyền thông... Anh cũng về quê nhà tại Biên Hòa, Đồng Nai để phát quà cho các em bé mồ côi.
"Lần nào về Việt Nam, tôi cũng dành thời gian làm thiện nguyện. Tôi coi đó là hoạt động thiết thực nhất, và cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến hồi hương lần này", Đức Tiến nói.
Anh cùng nhóm tình nguyện gồm MC Anh Quân, doanh nhân Ninh Nguyễn trao các phần quà là tiền mặt, thức ăn và đồ chơi cho 130 em đang được nuôi dưỡng tại cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi thuộc Biên Hòa. Nhìn các em nô đùa, quây quần bên các cô chú, Đức Tiến chạnh lòng. Anh thấy sức mình nhỏ bé, mong muốn trong tương lai có điều kiện tốt hơn để làm thêm những điều lớn lao cho các bé.
Khép lại chuyến đi Việt Nam, Đức Tiến còn bồi hồi. Anh bỏ lỡ nhiều cuộc hẹn với bạn bè, những dự án công việc chưa thể khởi động. Vì thế, anh quyết tâm trở lại Mỹ sắp xếp để có thể quay lại quê hương sớm nhất. "Tôi có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam để sản xuất phim ngắn phi lợi nhuận trong năm sau. Có thể, tôi sẽ trở lại đóng phim trong một hình ảnh mới", anh nói.
Nguyên Thảo