![]() |
|
Rất đông thai phụ đi khám sức khỏe cho “con heo vàng” của mình. |
Tấm bảng ghi lịch cưới ở đây không còn chỗ trống từ tháng ba trở đi. “Có những đám đặt tiệc trùng ngày, nhà hàng phải bố trí 2-3 đám một lượt, tận dụng hết các sảnh A, B, cả tầng trệt lẫn trên lầu. Chạy mệt bở hơi tai”, Thân nói.
Thân vừa dứt câu thì lại có khách tới đặt tiệc cưới. Đó là hai phụ nữ trạc tuổi sáu mươi, dáng người mập mạp. Sau khi nghe Thân giới thiệu các món ăn, giá cả, nghi lễ, các hình thức khuyến mãi hai bà quyết định chọn ngày chủ nhật 1/4.
Thân gãi đầu: “Dạ thưa cô, ngày đó cận quá, tụi con hết chỗ rồi, cô dời lại hai tuần sau nữa được không ạ?”. Một bà kiên quyết: “Phải sớm mới được, qua tháng tư rồi, lơ mơ không kịp”. Bà kia nhỏ nhẹ: “Tính ra ngày âm (âm lịch) cũng còn kịp mà. Để coi 15/4 tính ra chỉ mới 28/2 hà. Cộng thêm “9 tháng 10 ngày” là cuối tháng 11 bước qua tháng 12. Vừa nguyên con heo vàng”.
Bà kia lắc đầu nguầy nguậy: “Hổng được. Chị tính như máy không bằng. Còn phải trừ hao tụi nó “trật vuột” nữa chớ”. Cuối cùng hai bà quyết định chọn thứ hai, 2/4. “Trễ quá rồi, không thể chờ hơn được. Lẽ ra tụi nó cưới hồi trước tết. Nhưng vì cả hai đều làm việc ở công ty, cuối năm lu bu thanh toán công nợ không rảnh thời gian", bà kiên quyết nói chắc nịch rồi ca cẩm”.
Tương tự, nhà hàng tiệc cưới T. ở trung tâm thương mại An Đông (quận 5) khi có khách đến đặt tiệc cũng đã đầy ắp. Đặc biệt những ngày “vàng” thứ bảy, chủ nhật đều không còn chỗ trống.
Anh Th., người quản lý nhà hàng, nhận xét: “Do đặc thù là trung tâm mua bán sầm uất, phần lớn là dân làm ăn nên người dân đặc biệt có niềm tin vào sự may mắn của năm heo vàng. Với việc xuất hiện một quí tử Đinh Hợi trong nhà, họ kỳ vọng sẽ mua may bán đắt, phát tài phát lộc. Vì vậy nhiều cặp đã quyết định cưới sớm để sinh sớm. Tính ra số lượng tiệc cưới tăng gần gấp đôi so với tháng này mọi năm”.
Dù đã xế trưa nhưng ở Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn vẫn còn tấp nập người chờ đến lượt mình. “Giờ này đã bớt đông rồi, chứ hồi sáng còn nhiều hơn. Mọi khi khách đến đây chừng 40-50 người/ngày, từ đầu năm đến nay bỗng nhiên tăng lên 100-110 người/ngày. Có lẽ do năm Đinh Hợi tốt tuổi nên mọi người tranh thủ", cô Ngô Thị Mai Tâm, trưởng bộ phận lễ tân nhân sự của bệnh viện cho biết.
Ở tầng trệt của bệnh viện, phòng tiếp nhận còn đông hơn. Các bà bầu đứng ngồi chật kín ở các phòng khám, siêu âm, phòng chờ sinh...
Chị Trương Thị Phương Thảo, phường Đa Kao (quận 1), dắt theo một bé gái chừng 2 tuổi, trong khi chờ khám đã trút bầu tâm sự với cô bạn đi cùng: “Bà coi, tui mệt với cha nó hết sức. Hai đứa rồi, trai gái đủ hết, thằng lớn năm nay học lớp 5, vậy mà ổng cũng đòi kiếm thêm”.
Sướng đâu chưa thấy nhưng “con heo vàng” của vợ chồng thầy giáo Trần Thanh Hải ở phường 5 (quận Gò Vấp) đang lâm vào cảnh khó khăn. Số là anh chị đều quê ở miền Trung, học hành trong này rồi cưới nhau lập nghiệp luôn. Ba năm rồi lo làm ăn, mới mua được miếng đất chưa kịp cất nhà thì Đinh Hợi tới. Bạn bè đốc thúc “lo kiếm em bé đi là vừa, 60 năm mới có một lần”.
Hai vợ chồng nghe cũng háo hức. Nay em bé có rồi mà nhà thì chưa xây, phải ở nhà thuê. Đã vậy, bà ngoại có hứa khi sinh bé sẽ vào phụ giữ cháu. Dè đâu ở ngoài kia nhỏ em cũng “lòi” ra Đinh Hợi gái nữa. Thế là cụ phải ở ngoài ấy đâm ra Hải “hổng giò”, giờ chỉ còn cách nhờ vả bạn bè kiếm gấp người giúp việc. “Sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là cực hết xiết”, Hải vò đầu bứt tóc.
Ông Nguyễn Xuân Huy, Tổng giám đốc Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn, cho biết ngay từ mồng một Tết Đinh Hợi đến nay số người đến khám thai, điều trị hiếm muộn và sinh em bé tăng gấp rưỡi so với trước. Phòng khám thai 300-350 người/ngày tăng lên 450-500 người/ngày. Riêng phòng khám hiếm muộn tăng gấp đôi, 45-50 người/ngày tăng lên 100-110 người/ngày. Thậm chí có khách hàng đặt chỗ trước cả tháng trời mà bệnh viện không dám nhận. Nhiều người đã có kế hoạch sinh con từ nhiều tháng trước để “trúng” vào năm Đinh Hợi.
Cũng có người cưới nhau đã 2-3 năm, mải mê làm ăn nên quên. Giờ nghe nói “heo vàng” nên sực nhớ rủ nhau vào điều trị và muốn sinh con ngay trong năm. Theo đà này, từ nay đến cuối năm dự báo sẽ còn tăng nữa.
(Theo Tuổi Trẻ)
