Hà Nội hôm nay lạnh tê tái. Ông Quang từ Thanh Hóa ra thủ đô để dự phiên tòa xét xử con trai là Phạm Việt Dũng (21 tuổi) phạm tội cướp tài sản. Thấy mặt cha, Dũng cúi gằm.
Ông Quang kể, Dũng là con trai út nên được nuông chiều. Học chưa hết cấp 3, Dũng cương quyết không tiếp tục đến lớp để xin đi học nấu ăn và phục vụ tại một nhà khách ở Thanh Hóa. Vị sĩ quan quân đội và người vợ giáo viên khuyên can song cũng không cản nổi đứa con trai.
Và rồi nghe đám bạn rủ rê, Dũng bỏ công việc nấu ăn, ra Hà Nội lập nghiệp. Thời gian này cậu ta quen với một nhóm thanh niên đồng hương trong đó có Nguyễn Văn Quảng (31 tuổi).
![]() |
Dũng (đứng giữa) và các bị cáo tại tòa nghe tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
Theo xác minh của các cơ quan tố tụng, trong lần về quê, nghe Quảng rủ đi trộm gỗ sưa, Dũng và 2 người bạn đã tán thành. Cả bọn cầm đồ chiếc xe máy, thuê ôtô tự lái mang theo dao, kiếm, cưa tay ra Hà Nội ngay trong đêm. Chúng đến khu vực bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai và cưa trộm được 3 cây sưa. Cho rằng cây còn non, không có giá trị, chúng vứt lại rồi chạy xe sang thị trấn Đông Anh.
Đến ngã tư thị trấn, Dũng cùng đồng bọn khống chế hai nhân viên của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Đông Anh để cưa hai khúc gỗ quý, đem về Thanh Hóa bán được gần 50 triệu đồng.
Nghe con trai và 3 bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, ở hàng ghế dưới, ông Quang thỉnh thoảng thở dài. Ông bảo cả đời trong quân ngũ ít có thời gian dạy dỗ con. Giờ nghỉ hưu, tưởng chừng cơ hội được gần gũi rèn luyện hướng con theo nghiệp binh thì nó lại gây tội. Chính ông khi biết chuyện đã đưa con ra đầu thú sau khi khuyên: "Gây nên tội thì phải tự mình gánh chịu".
Kết thúc phiên xử hôm nay, Dũng bị tuyên 7 năm tù; 3 đồng phạm khác từ 7 năm 6 tháng đến 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Gương mặt thất thần, Dũng cố ngoái nhìn cha trước khi bước vào xe chở phạm về trại tạm giam. Ông Quang buồn bã dõi theo chiếc ôtô kín mít chở con và đồng phạm rời tòa.
* Tên người cha đã thay đổi
Việt Dũng