![]() |
Một lớp học tăng cường ngoại ngữ ở TP HCM. Ảnh: Người Lao Động. |
Vị phụ huynh lừng khừng: “Nhưng có chắc là vào được không?”. “Em chưa hiểu hết về chị đâu, nhà của mấy hiệu trưởng chị thuộc như lòng bàn tay. Chỉ cần chị nói một tiếng là hiệu trưởng OK ngay”. “Sao mắc quá hả chị? Có bớt xíu nào không?”. “Chị không “ăn” của em đồng nào đâu. Giá đã được định sẵn rồi, ai cũng thế. Con mình không đủ điểm thì mình phải “lo” em ạ”.
Trên đây là câu chuyện diễn ra tại nhà riêng của một “cò chạy trường” với vợ chồng phụ huynh trẻ. Cô con gái của cặp vợ chồng này cũng được dẫn đi theo... Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh khá xinh xắn, ngước đôi mắt đen trong veo hết nhìn bà “cò” lại nhìn bố mẹ mình một cách lạ lẫm…
Thấy phụ huynh có vẻ xuôi xuôi, bà “cò” lại thuyết phục: “Em muốn trường nào cũng được. Cứ giao đủ tiền và đưa học bạ chính của cháu cho chị, chị sẽ lo cho đến khi tên con bé có trong danh sách học sinh trúng tuyển”. Vị phụ huynh giật mình: “Ủa, hồ sơ dự tuyển chỉ nộp bản sao học bạ thôi chứ?”. “Chị nói em nghe: con em có 19 điểm, vào rồi sau này thanh tra Sở GD-ĐT đến kiểm tra thì làm sao? Phải đưa học bạ chính đây, chị sẽ sửa lại cho: văn 10, toán 10. Có thế mới qua mắt thanh tra được chứ”. Cô bé mở to mắt ngạc nhiên.
(Theo Tuổi Trẻ)